daithanhxk
06-07-2012, 11:17 AM
http://s257.photobucket.com/albums/hh240/kethuchung/toi-yeu-nguoi.jpg
Tôi yêu người
Tôi yêu người nhiều lắm người biết không
Dẫu mai kia khi sông cạn đá mòn
Thì tình tôi vẫn không hề thay đổi
Dẫu trọn đời, tôi vẫn chỉ đơn phương
Tôi yêu người, bằng cả trái tim tôi
Từng phút giây, tôi mãi nhớ về người
Rồi mỗi đêm, lại giật mình tỉnh giấc
Gọi tên người, trong bao nỗi chơi vơi
Tôi yêu người, mà chẳng hiểu tại sao
Trái tim tôi, lại yêu người đến thế
Tôi yêu người. Người ơi tôi ko thể
Quên được người, dù tôi đã cố quên !
2008
Tôi yêu người
Tôi yêu người nhiều lắm người biết không
Dẫu mai kia khi sông cạn đá mòn
Thì tình tôi vẫn không hề thay đổi
Dẫu trọn đời, tôi vẫn chỉ đơn phương
Tôi yêu người, bằng cả trái tim tôi
Từng phút giây, tôi mãi nhớ về người
Rồi mỗi đêm, lại giật mình tỉnh giấc
Gọi tên người, trong bao nỗi chơi vơi
Tôi yêu người, mà chẳng hiểu tại sao
Trái tim tôi, lại yêu người đến thế
Tôi yêu người. Người ơi tôi ko thể
Quên được người, dù tôi đã cố quên !
2008