spn
06-07-2012, 11:17 AM
Đơn côi
Tôi muốn quên đi hình bóng em
Nhưng càng xa nỗi nhớ càng cháy bỏng
Bóng dáng em lại hiện về trong mộng
Như hạ về khao khát hạt mưa xa
Muốn dành cho em tình cảm bao la
Nhưng thuyền con sợ đi ra biển cả
Sợ sóng to, sợ trời đêm lạnh giá
Sợ cả về những nỗi nhớ vu vơ…
Mùa thu ơi người đến tự bao giờ
Sao tôi thấy lá rơi, vàng nhiều quá
Thương em yêu chẳng sợ nhiều vất vả
Thương em rồi chẳng giúp được em tôi
Hẹn lại em để kiếp sau thôi
Đất ôm chặt cây đừng xa đất nhé!
Tình yêu lớn vượt muôn ngàn sóng bể
Cho dù là bến đỗ có xa xôi…
Vần thơ nào còn đọng lại trong tôi
Hãy trao gửi về người nơi xa ấy
Tôi yêu em nhưng tôi là như vậy
Nên tôi đành ôm trọn trái đơn côi.
Nvbao - tháng 3 năm 2012
Tôi muốn quên đi hình bóng em
Nhưng càng xa nỗi nhớ càng cháy bỏng
Bóng dáng em lại hiện về trong mộng
Như hạ về khao khát hạt mưa xa
Muốn dành cho em tình cảm bao la
Nhưng thuyền con sợ đi ra biển cả
Sợ sóng to, sợ trời đêm lạnh giá
Sợ cả về những nỗi nhớ vu vơ…
Mùa thu ơi người đến tự bao giờ
Sao tôi thấy lá rơi, vàng nhiều quá
Thương em yêu chẳng sợ nhiều vất vả
Thương em rồi chẳng giúp được em tôi
Hẹn lại em để kiếp sau thôi
Đất ôm chặt cây đừng xa đất nhé!
Tình yêu lớn vượt muôn ngàn sóng bể
Cho dù là bến đỗ có xa xôi…
Vần thơ nào còn đọng lại trong tôi
Hãy trao gửi về người nơi xa ấy
Tôi yêu em nhưng tôi là như vậy
Nên tôi đành ôm trọn trái đơn côi.
Nvbao - tháng 3 năm 2012