View Full Version : Loài hoa không mang tên.PL
timber
06-07-2012, 11:18 AM
Viết cho một ngày anh quay lưng...
http://radio.anhsaokhuya.net/uploads/news/sad/11.jpg
Anh đi qua em một chiều thu tím biếc
Chiếc lá cuối mùa lỗi hẹn nghiêng rơi
Người ấy đến với anh, bằng đôi chân trần của cuộc đời thực dụng
Em dành cho anh những tin yêu quá đỗi vụng về
Bởi tình yêu anh bỏng cháy những đam mê
Còn trái tim em lại đong đầy mơ mộng
2 cái nhìn song song về hai hướng
Nên yêu thương mệt mỏi mãi đi tìm
Bởi niềm tin mong manh, tình yêu không đủ lớn
Để cách xa bùng cháy những hờn ghen
Buông tay anh giữa dòng đời chật hẹp
Lá thu về dệt lại ước mơ em
tqcovtau
06-07-2012, 11:18 AM
Mùa thu ra đi không lời hẹn trước
Bâng khuâng ùa về rắc nỗi nhớ sang đông
Gốc bàng già lặng lẽ đứng ngóng trông
Phiến lá phẩm hồng lăn mình vào xa vắng
Sao cứ ngỡ mùa thu còn dủng dẳng
Đứng đợi ta ở phía cuối con đường
Mái phố dài thì thầm cùng chuyện kể
Hoa sữa muộn màng gối đầu cùng nhớ thương
Sao cứ ngỡ tên ta ai đó kêu ,thoáng ngượng
Thoáng xôn xao khi nghĩ về một người
Thoáng thở dài tiễn mùa qua rất vội
Nhút nhát của ta ,thu không đợi đi cùng
Kỷ niệm cuối mùa rơi giữa mông lung...
____S_D______Ha_nho____________
goldenbee.admin
06-07-2012, 11:18 AM
Đếm...
Nỗi lòng ai đếm ai đong
Sầu kia ai hiểu mà mong với chờ
Cách xa bởi lắm nghi ngờ
Nên niềm tin mỏng như tờ giấy rơi
thienphuong
06-07-2012, 11:18 AM
Đành lòng ngoảnh bước người ơi
Tình yêu chưa đủ giữ người kế bên
Thôi thì nới lỏng con tim
Dẫu cho vơi nhớ , mà đêm vẫn dài
kaiser
06-07-2012, 11:18 AM
Mảnh ghép đi tìm…
Có phải cuộc đời là mảnh ghép chông chênh
Để ta gặp nhau giữa muôn vàn vụn vỡ
Khi trái tim khạo khờ đã một thời lỗi nhịp
Mảnh ghép đi tìm một nửa chông chênh
Em tìm gì giữa nỗi nhớ mông mênh
Mà giấc mơ mỗi đêm về khắc khoải
Anh tìm gì giữa cuộc đời đá sỏi
Để trái tim chai sạn những nỗi đời
Mùa chao nghiêng ánh nhìn rơi rất vội
Hối hả nhịp đời cho ta được gặp nhau
Bởi khát khao nhưng ngại nhiều xa cách
Mảnh ghép cuộc đời đành mãi chông chênh
Anh!
Người ta thường lấy niềm vui để khoả lấp nỗi buồn, nhưng em lại ko thể mang đến niềm vui thú cho anh. Chỉ có thể lấy nỗi đau xoa dịu nỗi đau anh, đem sự chân thành làm mềm trái tim chai sạn, và mang nồng nàn thắp lại nụ cười anh. Những tổn thương trong em còn sâu sắc hơn những gì anh biết, nhưng em vẫn tự tin và chưa bao giờ từ bỏ bản thân mình. Anh cũng nhất định phải như thế, anh nhé! Cho dù một mai em là ai, ra đi hay ở lại, thì trên mỗi chuyến hành trình của mình, anh hãy tin rằng mơ ước này mãi tồn tại trong em. Mãi mãi em ko muốn mất một người bạn như anh đâu.
aumy.wood
06-07-2012, 11:18 AM
Ôi tình yêu của những người con gái
Trao lòng mình xin đừng sợ chông chênh
Dù thời gian xa cách hay nhịp sống bồng bềnh
Đã tin yêu thì trái tim đừng ngại
Mảnh đời kia nếu không đền đáp lại
Tiếc chi gì một chút đã cho đi
Cuộc đời này còn nhiều thứ cần gì
Chủt tình thừa cho kẻ đi hành khất
Cho dù em không có nhiều để mất
Nhưng tìm lại bài học của đời ta
Dù thời gian dài hay có cách xa
Cuộc đời em không còn chông chênh nữa/
nvbao
qtuanfashion
06-07-2012, 11:18 AM
Lang thang mai chốn phiêu bồng
người quên đi hết tình nồng đã trao
còn gì? đôi chút hư hao?
Còng gì đâu nữa ước ao duyên tình
người đi ta có một mình
một mình ta với chân tình ngủ mê
còn đây đôi chút ê chề
đã mất rồi những đam mê tình nồng
chinhanh_fipexim
06-07-2012, 11:18 AM
Tìm em
http://data.anhsaokhuya.net/up-load/img/ask-tim.jpg
Em về nhặt chiếc lá vàng
Tìm mùa thu cũ nắng tràn bờ vai
Lại về nhặt chút heo may
Tìm quên hơi ấm bàn tay phong trần
Tìm em ngày tháng không anh
Tìm em thuở ấy chưa thành tiếng yêu
Nắng chiều bỏng rát đam mê
Tìm anh để biết câu thề...đã rơi
PL
tamexim
06-07-2012, 11:18 AM
Em lại về bên anh
Sau bao nhiêu thăng trầm mà người ta gọi là cuộc sống
Mỏi gối chồn chân giữa vòng lẩn quẩn
Em lại về bên anh
Em lại về bên anh
Quỳ trước nấm mộ xanh
Úp mặt vào ký ức
Tuổi thơ rưng rưng, cánh diều đã đứt
Gió,
xé toạc trời chiều
Bên kia mảnh rách
Là tiếng xe cứu thương
Những chiếc giường phủ ra trắng
Mùi thuốc sát trùng và những bông băng
Em lặng người
Ôm anh qua từng cơn đau
trời đêm giông bão
Trong nỗi sợ hãi lại thấy mình mạnh mẽ
chở che anh
Anh ơi,
Người ta chạy trốn nỗi đau
Sao em lại muốn đắm mình trong nó
Bởi chỉ có nỗi đau là có thể
Mang em về bên anh
Cuộc sống bất công dòng đời nghiệt ngã
Khi nỗi đau qua đi, hạnh phúc cũng vỡ oà
Em lại về bên anh
Với tay chạm vào ảo ảnh
Niềm tin gãy gánh
Em lại về bên anh…
myduco
06-07-2012, 11:18 AM
Ừ thôi, hờ hững!
http://images.yume.vn/blog/201109/28/1317202004_hoa1.jpg
Tự bảo lòng ừ thì hờ hững đi
Cho trái tim thôi hờn ghen nghi hoặc
Để dỗi hờn ko nhạt phai màu mắt
Và nụ cười vẫn trọn vẹn với hồn nhiên
Tháng ba về bỏ ngỏ những niềm riêng
Giũ bồi hồi rơi qua miền xa vắng
Cánh hoa mỏng lặng thầm rơi lệ đợi
Để xốn xang mỗi độ tháng ba về
Vòng tay nào đã lạc giữa cơn mê
Lỡ hẹn thề đi hoang cùng năm tháng
Mùa đã sang ngang, ừ thôi hờ hững!
Tạm biệt yêu thương... tạm biệt mình
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.