vua_biotech
06-07-2012, 11:19 AM
tôi còn nhớ rõ những mùa đông
hoa lá chen nhau đón nắng hồng
từng đàn chim trắng vờn trong gió
gọi nhau náo động khoảng trời không.
tôi còn nhớ rõ những ngày đông
có em anh với bếp than hồng
bên nhau kết thành vòng tay ấm
thắp sáng cho đời bớt mênh mông.
tôi còn nhớ rõ cái ngày đông
em nói với tôi tự cõi lòng
tình nay đã hết đành xa cách
em đi để lại kẻ đứng trông.
tôi lại sống giữa một mùa đông
chỉ có riêng tôi với lửa hồng
ngồi đây đọc lại dòng lưu bút
thơ tình gắn gửi nỗi nhớ mong.........
hoa lá chen nhau đón nắng hồng
từng đàn chim trắng vờn trong gió
gọi nhau náo động khoảng trời không.
tôi còn nhớ rõ những ngày đông
có em anh với bếp than hồng
bên nhau kết thành vòng tay ấm
thắp sáng cho đời bớt mênh mông.
tôi còn nhớ rõ cái ngày đông
em nói với tôi tự cõi lòng
tình nay đã hết đành xa cách
em đi để lại kẻ đứng trông.
tôi lại sống giữa một mùa đông
chỉ có riêng tôi với lửa hồng
ngồi đây đọc lại dòng lưu bút
thơ tình gắn gửi nỗi nhớ mong.........