PDA

View Full Version : Thơ tình không tên 2


hwakyungbc
06-07-2012, 11:20 AM
Tình cờ đất Thái gặp em
Đây người con gái lấm lem tuổi hồng
Tóc ngắn hợp mốt áo phông
Ngẩn ngơ anh biết đứng trông em cười
Hoa hồng cuối buổi còn tươi
Hoàng hôn buông xuống thấy ngưòi xiêu xiêu
Nhớ nhiều nhớ biết bao nhiêu
Bên hiên nhà nhỏ nói diều vẩn vơ
Chẳng trả lời, cứ mộng mơ
Nhìn sao trăng sáng mà tơ tưởng lòng
Đêm về hi vọng chờ mong
Hỏi em cũng có một lòng như tôi
Tình yêu thắp sáng ngọn đồi
Mơ màng mộng ước muôn đời có nhau.

quan_huynh74
06-07-2012, 11:20 AM
Trong bóng tối heo hút và xa xăm
Tôi thấy sợ thấy cô đơn trống trải
Nhưng tim tôi nơi đây vẫn còn mãi
Nụ cười xinh ánh mắt vói bờ vai.
---->Tự động bổ sung bài viết <-----
Hạnh phúc cũng bởi tình yêu
Khổ dau tan vỡ cũng nhiều đắng cay
Lang thang trong giấc mộng say
Tìm lại ký ức nhũng ngày đã qua
Tình xưa nồng thắm đậm đà

Tình nay còn đó chỉ là nhớ mong
Người xưa ấm áp đêm đông
Người nay lạnh giá bếp hồng tương tư.

tritinh
06-07-2012, 11:20 AM
Mua roi lot phot them nha
Dem dai lanh leo thiet tha nho nguoi
Nho sao anh mat nu cuoi
Trang vang soi bong dang nguoi xinh xinh
Nho sao nhung buoi binh minh
Hat suong lap lanh in hinh em qua
Gio dua hang lieu thuot tha
Dap diu buom luon hoa da ngat huong
Chim ca riu rit ven duong
Nang vang to tham ma hong xinh xinh
Trong toi nang triu tam tinh
Thuong nguoi con gai tham tinh duyen que.
---->Tự động bổ sung bài viết <-----
Ếch nhái so tài dế cất cao
Mở cửa hồn si gió dạt dào
Nhịp đập con tim buồn đến thế
Cảm xúc nơi đâu kéo nhau về

camphat
06-07-2012, 11:20 AM
Cảm ơn bạn, thơ đơn giản lời văn nhưng ý hay! ;)

tai-viet
06-07-2012, 11:20 AM
hihi, cám ơn bạn đã đọc nó,