PDA

View Full Version : Thơ Hồng Xanh (p2)


mtcorp
06-07-2012, 01:27 PM
Mưa ngâu ngày chúng mình vừa yêu nhau!

Cuối trời hôm ấy mưa ngâu
Nắng sau mây xám nên nhàu nhớ thương
Vắng anh mưa ướt con đường
Và em nay cũng tơ vương mất rồi

Mình em đếm giọt mưa thôi
Nghìn ưu tư thắm vào môi rũ buồn
Tội tình chi một nụ hôn
Đơn côi đến cả khi còn yêu nhau

Vòng tay để nhớ ngàn sau
Mà mưa lại ướt nhòe màu ái ân
Bộn bề vò chút xác thân
Mắt nhòe mưa đã bao lần rồi anh

Cái buồn sao cứ vây quanh
Lửng lơ để biết có thành nhau không?
Chỉ nghe thấy những nhớ mong
Không anh thơ thẩn trong lòng... tội chưa?

Hình như cái thửa ngày xưa
Mưa ngâu ngày chúng mình vừa yêu nhau

Hồng Xanh
:ket-doi:

tuanhien-button
06-07-2012, 01:27 PM
ấy ơi, nên đổi tên topic thành Thơ Hồng Xanh (p1), (p2),... để mọi người khỏi nhầm lẫn , dễ đọc nữa .
Diễn đàn có thêm thi sĩ nữa :-x

timber
06-07-2012, 01:27 PM
Bất ngờ gió chạm môi thơm!

Bất ngờ gió chạm môi thơm

Mùa như chớm lạnh vào hôm ấy rồi

Hôm qua gió vẫn đơn côi

Để hương tóc rối bồi hồi trong em

Bất ngờ gió cuốn vào đêm

Một hư ảo với một miền xa xăm

Cuốn em vào với trăm năm

Với người tình...lỡ hôn nhầm hôm nao

Bất ngờ đôi mắt xanh xao

Nhớ anh ngày ấy đã vào thơ em.

Hồng Xanh

tritinh
06-07-2012, 01:27 PM
Buồn thu

Gió cũng buồn, nắng xanh xao

Và thu đem hết nhớ vào tương tư

Cuối mùa rồi những cơn mưa

Nhỏ, gieo dắt , ướt, lạnh... xa xôi lòng

Cải hoa giờ đã lên ngồng

Cuộc tình mình chỉ hư không... thật buồn!

Bờ môi cũng vắng nụ hôn

Vòng tay đã lỏng chỉ còn dư âm

Buồn thu vò chặt trầm ngâm

Vần thơ vò nét mực chầm chậm trôi.

Hồng Xanh.:(((

longdatautovol
06-07-2012, 01:27 PM
Nhớ anh!

Nhớ anh cái thửa chia ly
Cái ngày xưa ấy đôi mi lặng buồn
Anh về với cảnh hòang hôn
Dù là đã muộn vẫn còn hương yêu

Còn em vẫn giọt mưa chiều
Lặng rơi rớt giữa cô liêu mùa này
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Cho thướng nhớ ấy vơi đầy trong em

Bước chân trong gió êm đềm
Khua nhanh để lối về đêm bớt sầu
Mắt buồn hút gió đêm thâu
Nhòe mưa thêm một chút mầu thiên thai.

Hồng Xanh.:eck(28):

thuan-phuong
06-07-2012, 01:27 PM
Nhớ xưa!

Giọt nước... đọng bờ môi... run
Rơi từ khóe mắt thật buồn trong đêm
Nhớ thương ôm chặt mình em
Vòng tay ôm chặt êm đềm xưa xa

Phố bây giờ mấy đông qua
Bước chân có ấm như là ngày xưa?
Lối mòi giăng kín cơn mưa
Anh đi rồi... ướt sũng mùa heo may


Một mình uống cạn đêm này
Cho lòng hư ảo vòng tay ngày đầu
Nụ hôn cũng nhạt từ lâu
Mắt em lệ nhạt nhòa màu xanh xao


Mình xa nhau bởi vì đâu?
Mà sao thương nhớ dìu nhau quay về
Vắng anh từ độ nhiêu khê
Nên hoang mang cuộn bộn bề vào đêm.