namphuongxanh
03-07-2012, 02:01 PM
Lơ ngơ tôi đến chợ đời
Học mua học bán, biết lời lỗ đây ?
Chợ đời bán rủi mua may
Bán thương, mua ghét đắng cay ngập tràn
Chợ đời lắm kẻ chơi sang
Đem đời ra bán, ngỡ ngàng tháng năm
Chợ đời bán cái oái oăm
Cho tan tác kiếp con tầm nhả tơ
Chợ đời bán cái bất ngờ
Tôi ngu ngơ giữa bến bờ mộng du
Nghe trong tâm thức buồn ru qua hồn ...
Chợ đời bán dại mua khôn
Tôi mua một chút dỗi hờn xót xa
Lưu ly nước mắt ngọc ngà
Soi gương dĩ vãng buồn qua bóng đời ...
Sưu tầm
Học mua học bán, biết lời lỗ đây ?
Chợ đời bán rủi mua may
Bán thương, mua ghét đắng cay ngập tràn
Chợ đời lắm kẻ chơi sang
Đem đời ra bán, ngỡ ngàng tháng năm
Chợ đời bán cái oái oăm
Cho tan tác kiếp con tầm nhả tơ
Chợ đời bán cái bất ngờ
Tôi ngu ngơ giữa bến bờ mộng du
Nghe trong tâm thức buồn ru qua hồn ...
Chợ đời bán dại mua khôn
Tôi mua một chút dỗi hờn xót xa
Lưu ly nước mắt ngọc ngà
Soi gương dĩ vãng buồn qua bóng đời ...
Sưu tầm