binhphu
03-07-2012, 02:01 PM
Chẳng thà như mảnh vỡ
Chợt dẫm vào nỗi đau
Nỗi đau đau thêm nữa
Giọt máu nóng tuông trào
Chẳng thà như lửa bỏng
Cháy nát buồng tim côi
Trái tim bùng hoa lửa
Sóng hào quang trên đời
Chẳng thà như nước mắt
Ướt đẫm hồn em tôi
Mà nghe lòng thổn thức
Trong buồn vui muôn người
Vẫn hơn giờ hóa đá
Bước lạc loài vô tư
Bên dòng đời xuôi ngược
Dửng dưng chẳng biết gì ...
st
Chợt dẫm vào nỗi đau
Nỗi đau đau thêm nữa
Giọt máu nóng tuông trào
Chẳng thà như lửa bỏng
Cháy nát buồng tim côi
Trái tim bùng hoa lửa
Sóng hào quang trên đời
Chẳng thà như nước mắt
Ướt đẫm hồn em tôi
Mà nghe lòng thổn thức
Trong buồn vui muôn người
Vẫn hơn giờ hóa đá
Bước lạc loài vô tư
Bên dòng đời xuôi ngược
Dửng dưng chẳng biết gì ...
st