khanhgiaco
06-07-2012, 01:32 PM
http://222.255.4.244:8300/Library/images/13/2009/02/24/so261miss_you_by_nono_sukar1.jpg
Vẫn có một lần em khẽ nhắc tên anh
Trong nỗi nhớ chưa kịp hòa nỗi nhớ
Tháng năm trôi, mà lòng mình cách trở
Em dặn lòng, nhớ ít thế thôi em!
Vẫn có một lần nối nhớ rất dịu êm
Như con sóng không vỗ hoài bờ cát
Gió chiều nay cuộn hương xưa ngào ngạt
Cuốn vào lòng thoang hoải một triền môi
Và nhớ mãi một chiều, nỗi nhớ mồ côi
Gọi cả không gian kiếm tìm anh chẳng thấy
Anh ở đâu? Để lòng như thế vậy?
Tiếng côn trùng... vọng khát đến cô liêu!
Hồng Xanh!
Vẫn có một lần em khẽ nhắc tên anh
Trong nỗi nhớ chưa kịp hòa nỗi nhớ
Tháng năm trôi, mà lòng mình cách trở
Em dặn lòng, nhớ ít thế thôi em!
Vẫn có một lần nối nhớ rất dịu êm
Như con sóng không vỗ hoài bờ cát
Gió chiều nay cuộn hương xưa ngào ngạt
Cuốn vào lòng thoang hoải một triền môi
Và nhớ mãi một chiều, nỗi nhớ mồ côi
Gọi cả không gian kiếm tìm anh chẳng thấy
Anh ở đâu? Để lòng như thế vậy?
Tiếng côn trùng... vọng khát đến cô liêu!
Hồng Xanh!