PDA

View Full Version : Bài thơ tím


vietsonpte
06-07-2012, 01:35 PM
:tim2: BÀI THƠ MÀU TÍM

Bài thơ đầu tôi viết tặng riêng tôi
Bài thơ tím giữa rừng bằng lăng tím
Bài thơ tím cùa một thời thơ dại
Của chuỗi ngày tà áo trắng tinh khôi

Tà áo trắng nhẹ bay theo làn gió
Làm tím hồn ai nỗi buâng khuâng
Môi mấp máy cho lòng thêm thổn thức
" Bé gì ơi đi chậm chút thôi mà!"

Ai có ngờ phút giây đầu gặp gỡ
Đưa tím về tô thắm những giấc mơ
Thời gian trôi được tính bằng năm tháng,
Bằng những mùa bằng lăng tím đơm bông

Quãng sông vắng cánh cò đâu bay lả,
Anh bảo yêu em rồi, yêu cả lối đi quen
Cầm đóa hoa anh cài lên mái tóc
" Tình yêu mình sẽ thắm mãi màu hoa"

Em im lặng gửi hồn vào mơ mộng
Gửi tim mình trong khoảng giữa bình yên...