camphat
06-07-2012, 01:35 PM
EM TẶNG ANH
Em tặng anh tia nắng hồng buổi sớm,
Thức dậy đi anh, đêm đã qua rồi,
Thức dậy đi ta sẽ lại bắt đầu,
Một ngày mới đầy căng sức trẻ,
Sống hết mình cho trọn một ngày vui,
Để đêm đến ta tìm về giấc mộng,
Và mai không là giọt đắng ngày qua.
Em tặng anh vị ngọt lành trái chín,
Cho anh yêu vùng đất của quê mình,
Dẫu cỗi cằn vẫn cho đời quả ngọt,
Nơi ươm mầm những sự sống đương xuân,
Nơi bắt đầu một tình yêu dịu ngọt,
Cho Đất Trời, cho mỗi trái tim ta.
Em tặng anh màu xanh mơn cỏ lá,
Dẫu chông gai có làm anh vấp ngã,
Vững tin đời còn đó những ước mơ,
Ta vẫn đi tới cùng Trời cuối Đất,
Có yêu thương là giọt máu trong tim.
......
Em tặng anh chỉ những gì bé nhỏ,
Vì tình em cũng nhỏ bé, vậy mà...
Em tặng anh tia nắng hồng buổi sớm,
Thức dậy đi anh, đêm đã qua rồi,
Thức dậy đi ta sẽ lại bắt đầu,
Một ngày mới đầy căng sức trẻ,
Sống hết mình cho trọn một ngày vui,
Để đêm đến ta tìm về giấc mộng,
Và mai không là giọt đắng ngày qua.
Em tặng anh vị ngọt lành trái chín,
Cho anh yêu vùng đất của quê mình,
Dẫu cỗi cằn vẫn cho đời quả ngọt,
Nơi ươm mầm những sự sống đương xuân,
Nơi bắt đầu một tình yêu dịu ngọt,
Cho Đất Trời, cho mỗi trái tim ta.
Em tặng anh màu xanh mơn cỏ lá,
Dẫu chông gai có làm anh vấp ngã,
Vững tin đời còn đó những ước mơ,
Ta vẫn đi tới cùng Trời cuối Đất,
Có yêu thương là giọt máu trong tim.
......
Em tặng anh chỉ những gì bé nhỏ,
Vì tình em cũng nhỏ bé, vậy mà...