photodecor
06-07-2012, 01:38 PM
Đã biết bao lần trong giấc mơ
Bạn gọi tên một người con gái
Đã biết bao lần nghe ai nói
Người ấy quên bạn rồi . Bạn đã rất đau
Chẳng phải giả vờ , chứng tỏ mình thanh cao
Bởi lúc yêu : là khi hờn khi trách
Chẳng phải giả vờ giấu đi nước mắt
Ta cũng là người . Ta đã yêu em
Bóng tối ngập tràn , lặng lẽ trong đêm
Nỗi nhớ không tên vẫn từng ngày thổn thức
Nhặt lấy cô đơn , ta nhìn về ký ức
Đêm sẽ lại buồn . Hay bởi đấy là ta
Bạn gọi tên một người con gái
Đã biết bao lần nghe ai nói
Người ấy quên bạn rồi . Bạn đã rất đau
Chẳng phải giả vờ , chứng tỏ mình thanh cao
Bởi lúc yêu : là khi hờn khi trách
Chẳng phải giả vờ giấu đi nước mắt
Ta cũng là người . Ta đã yêu em
Bóng tối ngập tràn , lặng lẽ trong đêm
Nỗi nhớ không tên vẫn từng ngày thổn thức
Nhặt lấy cô đơn , ta nhìn về ký ức
Đêm sẽ lại buồn . Hay bởi đấy là ta