phuthi
06-07-2012, 01:40 PM
Mừng sinh nhật em
Sinh nhật em chẳng có quà và hoa
Chẳng gặp được em, bận nhiều việc quá
Chỉ mấy vần thơ chẳng có gì mới lạ
Nhưng lại nặng mang nỗi nhớ vơi đầy
Sinh nhật em chẳng biêt tặng gì đây
Anh chỉ có tấm lòng chân thật
Tặng lại em người thân yêu nhất
Để sống mãi những kỷ niệm ngày qua
Hãy vui lên cho trẻ mãi không già
Như tình yêu của con người bất diệt
Như trái tim mình yêu nhau tha thiết
Mãi mãi là cuộc sống của đời ta.
Chúc cho em cuộc sống đẹp như hoa
Sức khỏe mới và tình yêu bất diệt
Cho dù hiểm nguy vấn vững vàng bước tiếp
Sống vui sống khỏe trẻ mãi không già
Sinh nhật em chẳng có quà và hoa
Chẳng gặp được em, bận nhiều việc quá
Chỉ mấy vần thơ chẳng có gì mới lạ
Nhưng lại nặng mang nỗi nhớ vơi đầy
Sinh nhật em chẳng biêt tặng gì đây
Anh chỉ có tấm lòng chân thật
Tặng lại em người thân yêu nhất
Để sống mãi những kỷ niệm ngày qua
Hãy vui lên cho trẻ mãi không già
Như tình yêu của con người bất diệt
Như trái tim mình yêu nhau tha thiết
Mãi mãi là cuộc sống của đời ta.
Chúc cho em cuộc sống đẹp như hoa
Sức khỏe mới và tình yêu bất diệt
Cho dù hiểm nguy vấn vững vàng bước tiếp
Sống vui sống khỏe trẻ mãi không già