cmfc
06-07-2012, 01:42 PM
Gửi em ngày lễ tình nhân
Anh không gặp được em ngày lễ tình nhân
Để trao cho nhau món quà kỷ niệm
Nụ hôn nồng nàn yêu thương trìu mến
Hát tặng em bài hát ngày xưa
Chỉ gửi cho em có mấy vần thơ
Tấm lòng yêu thương, trái tim nóng bỏng
Những khát vọng của một thời xa vắng
Để tình yêu chúng mình vẫn mãi màu xanh
Anh biết rằng em sẽ rất giận anh
Em mong đợi sao anh thờ ơ quá
Dòng chảy cuộc đời còn nhiều vất vả
Sao anh không dành một chút cho nhau
Biết nói gì cho cơn giận qua mau
Để tình yêu lại đơm hoa kết trái
Dù cách xa nhưng nhưng không hề trở ngại
Bóng tối càng nhiều tình yêu sáng như sao
Tình yêu nào cũng cháy bỏng khát khao
Được sống bên nhau sau bao biến động
Được sẻ chia khó khăn của cuộc sống
Được bên nhau hưởng thụ những ngày vui
Ngày tình nhân anh muốn thấy em cười
Một ánh mắt nhìn khát khao cháy bỏng
Một sự cảm thông và sẻ chia cuộc sống
Để ấm lòng người khi phải xa nhau./.
Nvbao -14 tháng 2
Anh không gặp được em ngày lễ tình nhân
Để trao cho nhau món quà kỷ niệm
Nụ hôn nồng nàn yêu thương trìu mến
Hát tặng em bài hát ngày xưa
Chỉ gửi cho em có mấy vần thơ
Tấm lòng yêu thương, trái tim nóng bỏng
Những khát vọng của một thời xa vắng
Để tình yêu chúng mình vẫn mãi màu xanh
Anh biết rằng em sẽ rất giận anh
Em mong đợi sao anh thờ ơ quá
Dòng chảy cuộc đời còn nhiều vất vả
Sao anh không dành một chút cho nhau
Biết nói gì cho cơn giận qua mau
Để tình yêu lại đơm hoa kết trái
Dù cách xa nhưng nhưng không hề trở ngại
Bóng tối càng nhiều tình yêu sáng như sao
Tình yêu nào cũng cháy bỏng khát khao
Được sống bên nhau sau bao biến động
Được sẻ chia khó khăn của cuộc sống
Được bên nhau hưởng thụ những ngày vui
Ngày tình nhân anh muốn thấy em cười
Một ánh mắt nhìn khát khao cháy bỏng
Một sự cảm thông và sẻ chia cuộc sống
Để ấm lòng người khi phải xa nhau./.
Nvbao -14 tháng 2