saigonhotel
03-07-2012, 02:02 PM
Khóc cười chi nữa ư em ?
Bàn tay ngón lỏng đã mềm sương khuya
Ngoài kia trăng khóc đầm đìa
Soi vào đâu những lời thề không xanh
Cạn ly rồi! Rót ! Cũng đành ...
Gom buồn, góp nhớ ... chung tình ... hư không
Lăn đi một chuyến tan bồng
Trả vay âu cũng một dòng tâm linh
Người đâu ? khuya với một mình
Đam mê bỏ lại tội tình mà đi ...
st
Bàn tay ngón lỏng đã mềm sương khuya
Ngoài kia trăng khóc đầm đìa
Soi vào đâu những lời thề không xanh
Cạn ly rồi! Rót ! Cũng đành ...
Gom buồn, góp nhớ ... chung tình ... hư không
Lăn đi một chuyến tan bồng
Trả vay âu cũng một dòng tâm linh
Người đâu ? khuya với một mình
Đam mê bỏ lại tội tình mà đi ...
st