PDA

View Full Version : Cuộc đời không định hướng


kiemtoanvungtau
03-07-2012, 02:02 PM
Em là gì trong thế giới này đây?
Lạc lõng quá, đôi tay nào ôm chặt?
Người đời nhìn em, bằng hai con mắt
Coi chẳng ra gì, em vốn dĩ cỏ gai
Có lối sống nào là đúng hay sai?
Một chữ yêu thôi, có rất nhiều định nghĩa
Sóng cuộc đời đâu trôi đi một phía
Cũng chẳng ngọn gió nào, chỉ thổi đến một phương
Xin cho em, một giấc mộng bình thường
Để ấp ủ trên quãng đường còn lại
Yêu một người, có chi là sai trái?
Vạn vật trên đời đều tồn tại như nhau
Thế giới này đây có muôn sắc muôn màu
Sao phải sống trong hàng rào khuất kín?
Sao phủ nhận khi cõi lòng đã định?
Vì cớ gì phải căm nín ngàn năm?
Em bước đi qua từng bước thăng trầm
Ai nâng đỡ, mỗi khi em vấp ngã?
Mỗi bước em đi đã chẳng còn thong thả
Vì, người ta nhìn em, như sa đoa, đam mê
Có khác gì đâu em là một trò hề
Cho thiên hạ cứ mĩa mai cưòi nhạo
Tấm thân em còn nơi nào nương náo?
Ngỏ cụt của cuộc đời, sao còn tạo trớ trêu?
Có khác gì đâu với những đám rong rêu?
Trôi đi mãi biết đâu là phương hướng
Sóng vô tình cứ trôi đi cuồn cuộn
Xoáy cuộc đời không định hướng về đâu??? ...

st