PDA

View Full Version : Hà Nội ngày mưa ( tiếp)


binhan
06-07-2012, 02:15 PM
Hà Nội mùa này mưa nhỏ anh ơi
Bàn chân em bước vội vàng trên phố
Con đường nhỏ bỗng dài hơn từ độ
Anh đi xa... mưa phố lặng thầm hơn

Một mình em để nỗi nhớ dỗi hờn
Đôi bàn tay trượt dài vào khoảng trống
Với cả không gian muôn trùng gió lộng
Mưa giăng giăng, ngập cả lối em về

Hà Nội mùa này thắm ướt nhiêu khê
Gió và mưa đuổi nhau nhiều không ngớt
Em cứ chậm.. theo bước chân bất chợt
Lá rụng đầy trên gót mỏng em qua

Hà Nội và em ở giữa tháng ba
Giữa mùa mưa giấu hoài miền ký ức
Trang giấy thơm vẫn còn vương dòng mực
Anh ghi từ... tháng trước ... chưa mưa


Gun
:eck(10)::eck(10)::eck(10):