homeartdecor
03-07-2012, 02:02 PM
Em đi để lại khoảng trời yêu
Bằng gió .. hương hoa lộng những chiều
Bằng mây phiêu lãng khung trời vắng
Bằng sóng vỗ bờ đá ... cô liêu
Em đi bỏ lại cả tình anh
Giọt sương thơm ngọt đậu trên cành
Tô thắm nụ cười môi em đó
Có còn không? nét nhớ mỏng manh
Em đi ... anh ở lại đơn côi
Chỉ có riêng anh với dòng đời
Tự nhủ rằng em nơi xa đó
Mãi ngọt môi duyên ... ấm nụ cười
Bằng gió .. hương hoa lộng những chiều
Bằng mây phiêu lãng khung trời vắng
Bằng sóng vỗ bờ đá ... cô liêu
Em đi bỏ lại cả tình anh
Giọt sương thơm ngọt đậu trên cành
Tô thắm nụ cười môi em đó
Có còn không? nét nhớ mỏng manh
Em đi ... anh ở lại đơn côi
Chỉ có riêng anh với dòng đời
Tự nhủ rằng em nơi xa đó
Mãi ngọt môi duyên ... ấm nụ cười