View Full Version : Một thời đã qua ;)
hwakyungbc
06-07-2012, 02:19 PM
Lâu quá rồi, post lại cho đỡ quên , những kỷ niệm của thời học sinh ^^
http://s257.photobucket.com/albums/hh240/kethuchung/6-2.gif
http://s257.photobucket.com/albums/hh240/kethuchung/trach-chi-nguoi-ta.jpg
http://i257.photobucket.com/albums/hh240/kethuchung/anh-ngheo.jpg
http://s257.photobucket.com/albums/hh240/kethuchung/toi-yeu-nguoi.jpg
http://s257.photobucket.com/albums/hh240/kethuchung/dung-roi-xa-anh.jpg
tanthanhfurniture
06-07-2012, 02:19 PM
ÁNH SAO RƠI
Giữa bầu trời muôn ngàn ánh sao
Anh vẫn biết ngôi sao đẹp nhất
Đấy là em ngôi sao vụt tắt
Ngôi sao băng biến mất giữa trời
Nhưng trong anh vẻ đẹp sáng ngời
Ánh sao băng vẫn hoài sáng mãi
Và dẫu em chẳng hề trở lại
Người yêu ơi, vẫn đợi chờ em
Lời trái tim
Anh ko biết nói những lời hay
Để cho em từng ngày vui vẻ
Và người ơi, anh cũng ko thể
Có những gì như người ấy bên em
Anh chỉ biết giữ chặt con tim
Rồi nhói đau, khi nhìn em thầm khóc
Anh chỉ biết, cầu mong em hạnh phúc
Và ở bên em. Nếu thực sự em cần
Anh sẽ cố quên em
Uh thì biết rằng: em chẳng yêu anh
Chỉ coi anh như một người bạn tốt
Và nơi kia, những chặng đường em bước
Đã có một người, luôn sát cánh kề bên.
Dù vẫn biết rằng: thật khó để quên em
Khi mà tình anh, đã trao em tất cả
Dù vẫn biết rằng: trái tim anh đau khổ
Nên anh tự giối lòng mình: anh đã quên em
tv20b68
06-07-2012, 02:20 PM
Vì SAO?
Em mãi nhìn trông ngóng nơi xa
Mơ ước về mối tình hư ảo
Em nghĩ rằng tình yêu hoàn hảo
Sẽ dễ dàng có được sao em
Sao em chẳng nhìn ở cạnh bên
Có một người bên em mãi mãi
Vì sao em ko hề nghĩ lại
Ở bên mình cũng có... một tình yêu !
Muốn nói cùng em
Khi trang giấy không thể nào giữ được
Trái tim anh đang thổn thức rộn ràng
Khi cây bút đã không ghi được hết
Tình cảm anh tuôn chảy tự đáy lòng
Thì xin em hãy cho anh một lần
Được nhìn em mà thực lòng hét lớn
''Anh yêu em, yêu nhiều nhiều, nhiều lắm"
Yêu rất nhiều, nhiều lắm em biết không?
Dù ngày mai cuộc sống có đau thương
Dù dòng đời có vô vàn ngang trái
Nhưng với anh, em mãi là cô gái
Đã vô tình ngự trị trái tim anh
dangquang1
06-07-2012, 02:20 PM
Trọn đời trọn kiếp yêu em
Em như một cánh diều vàng
Muốn bay, muốn lượn, phủ phàng duyên anh
Còn anh như sợi dây tình
Yêu em chỉ giữ được hình bóng em
Gió về, em vội lãng quên
Tình ta xa mãi còn không hỡi người
Phải chăng em đã quên rồi
Quên bao kỷ niệm, những lời ước xưa
Ân tình giờ chỉ như mơ
Trái tim ngày ấy, bây giờ nơi đâu?
Hồn diều theo gió lên cao
Bỏ dây thương nhớ đớn đau một mình
Diều ơi sao nỡ phụ tình
Trách dây trói buộc, cản mình tự do
Ước gì diều sẽ hiểu cho
Suốt đời dây mãi chỉ lo cho diều
Nhỡ mai một sớm một chiều
Dây ko còn nữa, hỏi diều nơi đâu
Hay diều lại phải thương đau
Nơi phương trời ấy biết bao ngậm ngùi
Để cho dây tự trách hoài
Đã ko chăm sóc được người dấu yêu
Ân tình xin mãi nâng niu
Dù dây đã chịu quá nhiều xót thương
Trọn đời trọn kiếp yêu em
Diều ơi có biết tình anh mãi buồn
tai-viet
06-07-2012, 02:20 PM
Trăng và Em
Bâng khuâng tôi nhớ về nàng
Hỡi người con gái dịu dàng nết na
Nàng không xinh đẹp kiêu sa
Chỉ là một ánh trăng ngà sáng đêm
Mà sao khiến một con tim
Yêu thầm nhớ trộm nỗi niềm ước ao
Trăng ơi trăng ở trên cao
Thấy mà chẳng thể khi nào "với" trăng
Giá như tôi giống dòng sông
Được ôm trăng ở trong lòng trăng ơi
Giá như em hiểu lòng tôi
Như trăng hiểu nước như tôi hiểu nàng
Thì tôi đã chẳng đau lòng
Nhìn trăng, ngó nước, tự thương lấy mình
K_T_C
Ta đâu có lỗi
Chuyện tình mình chẳng lẽ chỉ vậy sao
Mãi giống như một lâu đài trên cát
Sóng bể xô, như dòng đời chua chát
Em rất buồn, anh có biết hay ko?
Cứ nghĩ rằng, ngày mai phải xa anh
Em lại thấy, cuộc đời mình vô nghĩa
Cứ nghĩ rằng, ngày mai tình tan vỡ
Em trách mình như kẻ đã gây nên
Người yêu ơi!
Không phải anh, cũng chẳng phải do em
Nếu có chăng, chỉ bởi vì định mệnh
Ta có duyên, nhưng ko hề có phận
Em cũng đừng buồn nữa em ơi
Nếu tình mình chỉ có vậy thôi
Thì người ơi, cũng đừng nên tự trách
Mọi giấc mơ đều âm thầm vụt tắt
Khi chúng mình tỉnh giấc phải ko em
Chỉ xin người, rồi mỗi đứa một phương
Đừng coi nhau, như người dưng, nước lã
Đừng nghĩ rằng, hết tình là cạn nghĩa
Mà đôi lòng như những kẻ vô tâm
Mai xa rồi, người có biết đc không
Lòng vẫn mong cho đời em hạnh phúc
Rồi mỗi đêm, giật mình trong kí ức
Anh lặng thầm, viết tiếp giấc mơ xưa
kaiser
06-07-2012, 02:20 PM
Thực lòng anh không muốn vậy đâu
Anh tin rằng, ngày hôm nay trăng khuyết
Chỉ bởi vì một góc nhỏ mây che
Anh tin rằng, rồi một ngày kia
Trăng tự mình, sẽ cho người ta thấy
Rằng vầng trăng, vẫn một lòng sáng chói
Luôn vẹn toàn, giữ mãi trong tim
Anh tin rằng em có nỗi khổ riêng
Vì thế nên anh không hề oán trách
Con đường xưa, bỏ mình anh em bước
Tuy lòng buồn, nhưng chẳng giận em đâu
Mong một ngày, em nói rõ một câu
Rằng vì sao, ta không còn như trước
Mong một ngày, em cho anh được biết
Anh bây giờ có nên đợi nữa không
Chẳng lẽ nào anh lại phải quay lưng
Chỉ bởi vì những gì em không nói
Ân tình ta bây giờ chia hai lối
Thực lòng mình, anh không muốn vậy đâu
K_T_C
tandaiphat
06-07-2012, 02:20 PM
Gui_tron_noi_em
"Người ấy chỉ coi tôi là một người bạn thân thiết ở cạnh bên giống như cuốn sổ kia thôi.
Nhưng người ấy đã ko biết được một điều rằng: tôi đã yêu người ấy...thật lòng"
Lần đầu tiên khi anh chạm vào em
Em đã hiểu cuộc đời em đổi khác
Kể từ đây em không còn như trước
Em không còn là cuốn sổ vô tâm
Cảm ơn anh vì đã nhớ tới em
Mỗi khi anh thấy buồn vui man mác
Mỗi vần thơ hay những dòng lưu bút
Anh viết lên với tất cả tấm lòng
Lời trái tim anh bày tỏ thật tình
Chỉ có em là người thấu hiểu
Trang thơ anh biết bao lần nặng trĩu
Em cùng anh vơi bớt những tâm tư
Ở nơi em, anh tìm thấy tiếng ve
Thấy cánh phượng ngày nào không còn nữa
Ở nơi em anh tìm thấy tất cả
Những tháng ngày, những kỷ niệm vụt tan
Những ân tình anh gửi trọn nơi em
Em nâng niu và suốt đời trân trọng
Em biết anh là một người cao thượng
Sống cho tình và cho bạn mà thôi
Nếu như em có thể hóa thành người
Em sẽ nói với người em thương nhớ
Lần đầu tiên trái tim em gục ngã
Em biết rằng em đã yêu anh!
K_T_C
dangquang1
06-07-2012, 02:20 PM
Giây phút bên em !
Những lúc xa em, thật lòng anh thấy nhớ
Lúc bên em rồi...
Giây phút đó thật bình yên
Những bộn bề, sóng gió ở trong anh
Bỗng biến tan, muốn kề bên em mãi
Những niềm vui, nhẹ nhàng ôi êm ái
Thả hồn người thơ thẩn chốn trời cao
Anh tự nhủ mình, chẳng phải tình yêu đâu
Chỉ đơn thuần là món quà thượng Đế
Trời ban cho anh, những phút giây vui vẻ
Những tháng ngày, và kỉ niệm bên em
Suốt đời này, anh chẳng ước gì hơn
Vì bên em, là niềm vui lớn nhất
Dẫu mai đây, ko cùng em chung bước
Anh vẫn luôn giữ mãi kỷ niệm này.
Nhớ em
Lòng buồn, nâng chén li bôi
Tiễn em đi mãi, nơi trời khuất xa
Đường dài lẻ bóng mình ta
Trông về lối cũ, xót xa đợi chờ
Em ơi! Nơi ấy bây giờ
Trời mưa hay nắng, đường về có ai
Có bao giờ biết nơi này
Vẫn còn một kẻ, từng ngày nhớ mong
Cây buồn nên lá héo hon
Anh buồn chỉ biết, từng đêm gọi người
Trăng khuya, thơ thẩn trên trời
Tình anh lạc lõng, giữa đời thê lương
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương
Viết nên bốn chữ: nhớ em vô cùng
K_T_C
goldenvtec
06-07-2012, 02:20 PM
Xin hãy tin nhau
Người chẳng còn tin ta nữa phải không
Người đã coi ta như kẻ thay lòng
Ta không trách, bởi vì người đâu biết
Ở trong ta vẫn một tấm chân tình
Đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thôi
Đừng quá tin theo miệng lưỡi của đời
Hãy lắng nghe trái tim ta mách bảo
Trái tim ta sẽ hiểu đúng một người
Mảnh trăng tàn
Người cũng biết ta yêu người nhiều lắm
Mà sao người vẫn cứ mãi vô tâm
Hay người muốn thử lòng ta lần nữa
Người biết không, ta sắp phải đi rồi
Ngày mai đây khi ta phải xa người
Chắc đời ta sẽ chỉ còn bão tố
Biết làm sao để quên người được chứ
Ở trong ta ôm một mảnh trăng tàn
khanhgiaco
06-07-2012, 02:20 PM
Anh yêu em
Rồi một ngày em sẽ oán giận anh
Bởi vì anh không còn bên em nữa
Rồi một ngày em nghĩ rằng tất cả
Những đau buồn chính anh đã gây nên
Rồi mai này nơi chính giữa con tim
Em thấy anh đã không còn chung thủy
Người yêu ơi, cứ nghĩ rằng như thế
Hãy nghĩ rằng: anh không xứng bên em
Anh không thể đứng trước mặt em
Nói chia tay trong khi lòng ko muốn
Anh không thể nói ra lời cay đắng
Khi thực tình anh biết phải sao đây
Nếu đêm tàn mới có được ngày mai
Thì nếu như để cho em hạnh phúc
Người yêu ơi, anh cam lòng quay bước
Dẫu biết rằng, tan nát sẽ riêng anh
Những tháng ngày anh được ở bên em
Sẽ mãi mãi là những ngày đẹp nhất
Đường anh đi sẽ muôn ngàn nước mắt
Nhớ em nhiều, em có biết hay không?
Hãy nhớ rằng dù anh không ở bên
Nhưng tình anh vẫn bên em mãi mãi
Và nhớ rằng dù anh không trở lại
Nhưng tình này xin mãi mãi mang theo
Mai xa rồi, hỡi người dấu yêu ơi
Dù cho em không còn tin anh nữa
Suốt cuộc đời vẫn mong em vui vẻ
Rồi một ngày em sẽ hiểu cho anh
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.