cpthienhoa
07-07-2012, 09:11 AM
Chỉ còn dăm phút nữa thôi
Đoàn tàu sẽ chạy chia đôi cuộc tình
Mưa chiều nay cũng lặng thinh
Để heo hút lại chúng mình với nhau
Nắm bàn tay, gục mái đầu
Mắt em cũng ướt từ lâu lắm rồi
Sẽ còn em với em thôi
Thương yêu gửi lại cái hồi mới yêu
Nhớ chi nữa một buổi chiều
Nhớ chi nữa một tình yêu dại khờ
Em thì như thuở còn thơ
Tuổi anh chia nửa... giả vờ cô liêu
Chúng mình khập khiễng tình yêu
Hỏi sao lại trách buổi chiều xa nhau...
(Linh tinh quá)
Đoàn tàu sẽ chạy chia đôi cuộc tình
Mưa chiều nay cũng lặng thinh
Để heo hút lại chúng mình với nhau
Nắm bàn tay, gục mái đầu
Mắt em cũng ướt từ lâu lắm rồi
Sẽ còn em với em thôi
Thương yêu gửi lại cái hồi mới yêu
Nhớ chi nữa một buổi chiều
Nhớ chi nữa một tình yêu dại khờ
Em thì như thuở còn thơ
Tuổi anh chia nửa... giả vờ cô liêu
Chúng mình khập khiễng tình yêu
Hỏi sao lại trách buổi chiều xa nhau...
(Linh tinh quá)