PDA

View Full Version : Xuân vắng em!


tqcovtau
07-07-2012, 09:19 AM
Ngày em đến làm tim anh thổn thức
Giấc mộng xa như thoáng lại tới nơi
Em yêu tôi không vì tiền vì bạc
Bởi nghĩa tình vun vén trái tim em
Em nơi đây như giọt nắng kiêu sa
Sưởi ấm lòng tôi khi mùa đông lạnh giá
Và rồi! Mùa xuân đến bước chân em vội vã
Bước theo người mà đó chẳng phải tôi
Em yêu ơi! Em có nhớ những ngày
Mùa đông đó em sưởi ấm tim anh
Xuân đến rồi không có em bên cạnh
Lòng anh buồn thơ thẩn mãi khôn nguôi
Xuân đến rồi màu cỏ cây xanh ngát
Nhưng lòng anh vẵn héo quặn như xưa
Xuân đến rồi em bước theo người mới
Còn lại tôi vẫn mãi một bóng hình!

ptchien
07-07-2012, 09:19 AM
nói thật là k phải chê bạn mà là trách bạn nha
bạn sửa lại 1 ít lỗi chính tả rồi post lại đc k?

phuthi
07-07-2012, 09:19 AM
Em lơi đây như giọt nắng kiêu sa

Mùa đông đó em xưởi ấm tim anh
ý thơ ổn nhưng chính tả cần xem xét lại
:D hơi quá đáng nhưng giúp bạn đó

furniweb
07-07-2012, 09:19 AM
Cái này là do lỗi trong tiếng nói dẫn đến lời thơ thui mà^^
CR lăn tăn :lao-ne:

thanhlongcoltd
07-07-2012, 09:19 AM
có thích lắm chuyện không hả mọt:lao-ne: