ctymqnam
03-07-2012, 02:05 PM
Anh nghẹn ngào viết dòng chữ cuối
Gửi tặng em hai chữ biệt ly
Khi xa em anh chẳng biết nói gì
Hồn tê tái đi vào trong tuyết lạnh
Em đâu biết tim anh tan từng mảnh
Em đâu hay lệ thắm trái tim pùn
Em đâu hay anh phải dệt sầu thương
Trăm cay đắng vẫn còn chờ đợi
Khi đã biết quá tầm tay với
Mảnh hồn anh chìm chết giữa thương đau
Thà ta đừng gặp gỡ buổi ban đầu
Mà đã gặp sao em còn hờ hững
Sầu dang dở một mình anh chịu đựng
Anh không hiểu mà chẳng dám trách ai
Chỉ vì anh tha thiết duyên lành
Tưởng mộng đẹp nay em làm vỡ mộng
Có phải anh kém nước hương trời
Không thương tiếc không những lời vĩnh biệt
Thôi em nhé, dòng thơ này là hết
Tình của em, em cất giữ hay không
Tình của anh, anh chôn tận đáy lòng
Anh ấp ủ trọn tình cô độc
Gửi tặng em hai chữ biệt ly
Khi xa em anh chẳng biết nói gì
Hồn tê tái đi vào trong tuyết lạnh
Em đâu biết tim anh tan từng mảnh
Em đâu hay lệ thắm trái tim pùn
Em đâu hay anh phải dệt sầu thương
Trăm cay đắng vẫn còn chờ đợi
Khi đã biết quá tầm tay với
Mảnh hồn anh chìm chết giữa thương đau
Thà ta đừng gặp gỡ buổi ban đầu
Mà đã gặp sao em còn hờ hững
Sầu dang dở một mình anh chịu đựng
Anh không hiểu mà chẳng dám trách ai
Chỉ vì anh tha thiết duyên lành
Tưởng mộng đẹp nay em làm vỡ mộng
Có phải anh kém nước hương trời
Không thương tiếc không những lời vĩnh biệt
Thôi em nhé, dòng thơ này là hết
Tình của em, em cất giữ hay không
Tình của anh, anh chôn tận đáy lòng
Anh ấp ủ trọn tình cô độc