lienhoa
03-07-2012, 02:05 PM
Em có biết, chiều hôm nay thứ Sáu?
Mây giăng đầy phủ kín một màu tang
Cánh hoa sim khép nép sắp rụi tàn
Để lại đây một không gian mỏi mệt
Một mình tôi từng bước chân lê lết
Lang thang chiều thứ Sáu, phố liêu xiêu
Gió vi vu tim gợi nhớ thương nhiều
Mắt dõi tìm bóng xưa trên lối nhỏ
Chiếu thứ Sáu gửi lòng tôi theo gió
Cuốn trôi tan hồn lạc lõng trống không
Phương trời em có nắng ấm nhuộm hồng
Riêng thứ Sáu nơi đây một màu xám
Cuộc đời tôi cũng như mây ảm đạm
Hạnh phúc nào cũng lướt qua tầm tay
Nên cam tâm làm chiếc bóng kiếp này
Cho con tim bình an không buốt nhói
Mây giăng đầy phủ kín một màu tang
Cánh hoa sim khép nép sắp rụi tàn
Để lại đây một không gian mỏi mệt
Một mình tôi từng bước chân lê lết
Lang thang chiều thứ Sáu, phố liêu xiêu
Gió vi vu tim gợi nhớ thương nhiều
Mắt dõi tìm bóng xưa trên lối nhỏ
Chiếu thứ Sáu gửi lòng tôi theo gió
Cuốn trôi tan hồn lạc lõng trống không
Phương trời em có nắng ấm nhuộm hồng
Riêng thứ Sáu nơi đây một màu xám
Cuộc đời tôi cũng như mây ảm đạm
Hạnh phúc nào cũng lướt qua tầm tay
Nên cam tâm làm chiếc bóng kiếp này
Cho con tim bình an không buốt nhói