lodestarfurniture
03-07-2012, 02:05 PM
Và rồi năm cũ sắp qua
Năm mới sắp đến thiết tha nguyện cầu
Tôi ơi thả hết buồn rầu
Gởi theo gió cuốn cái bầu tâm tư
Đừng ôm ấp nửa đau nhừ
Khổ hoài trong dạ mệt đừ trái tim
Người ta khuất bóng lặng im
Sao còn ủ mãi giọt mềm Tôi ơi
Hãy vươn tay hái nụ cười
Vẽ lên đôi mắt sáng ngời niềm tin
Tô hồng môi mộng thêm xinh
Cho đôi má thắm hương tình thứ hai
Bước đi ra khỏi đêm dài
Tôi đừng ngần ngại sợ hoài sẽ đau
Tương lai hy vọng nhiệm màu
Yêu thương hạnh phúc nở cầu hoa duyên
Tôi ơi cố trút muộn phiền
Thả theo con nước nối liền biển khơi
Để lòng vơi bớt chơi vơi
Hòa sâu vào trái tim côi nồng nàn
Dẩu rằng tình đến muộn màng
Tôi ơi hãy ráng thêm lần đừng e
Biết đâu tình cảm say mê
Sẽ làm vơi hẳn tái tê tôi à
ST
Năm mới sắp đến thiết tha nguyện cầu
Tôi ơi thả hết buồn rầu
Gởi theo gió cuốn cái bầu tâm tư
Đừng ôm ấp nửa đau nhừ
Khổ hoài trong dạ mệt đừ trái tim
Người ta khuất bóng lặng im
Sao còn ủ mãi giọt mềm Tôi ơi
Hãy vươn tay hái nụ cười
Vẽ lên đôi mắt sáng ngời niềm tin
Tô hồng môi mộng thêm xinh
Cho đôi má thắm hương tình thứ hai
Bước đi ra khỏi đêm dài
Tôi đừng ngần ngại sợ hoài sẽ đau
Tương lai hy vọng nhiệm màu
Yêu thương hạnh phúc nở cầu hoa duyên
Tôi ơi cố trút muộn phiền
Thả theo con nước nối liền biển khơi
Để lòng vơi bớt chơi vơi
Hòa sâu vào trái tim côi nồng nàn
Dẩu rằng tình đến muộn màng
Tôi ơi hãy ráng thêm lần đừng e
Biết đâu tình cảm say mê
Sẽ làm vơi hẳn tái tê tôi à
ST