csvnam
23-07-2014, 09:21 PM
Khách sạn Cửa Lò (http://khachsancualo.net.vn/)
Là sinh viên của một trường đại học khá danh tiếng , Nguyễn Ngọc D chân ướt chân ráo vào TP.HCM để học tập. Từ tháng rời quê ở miền Trung , D thoả rõ ràng là phải tự bươn trải để lùng tiền ăn học , bởi Nhà ở đương gặp nhiều khó khăn.
Vừa nhập học được vài tháng , D thoả chọn một quán cà phê để đánh nhân viên phục vụ người ốm ca tối với mức lương bổng cỡ 700.000 đồng/ tháng. Làm được hơn 2 tháng , D phải nghĩ làm vì mức lương bổng đéo đảm bảo biếu cuộc sống đắt đỏ ở đô thị. Vậy là D chọn nghề nghiệp khác nhằm cải thiện thu nhập.
Với dáng dấp khá đẹp trai và ăn nói lưu loát , D thoả được thừa nhận vào đánh phục vụ người ốm tại quán karaoke Q.A ở quận Gò Vấp.
“Từ tháng đầu vào , anh quản lý thoả khá Chặt chẽ và lo lắng nhiều biếu tui , tui cứ ngỡ đó là sự hướng dẫn đối với một nhân viên mới. Nhưng tui đâu có ngờ , chỉ sau 3 tháng làm việc thì anh quản lý thoả ngỏ lời kêu tui phục vụ người ốm đặc biệt biếu khách’ , D tâm sự.
Trước lời hứa hẹn với mức lương bổng cao và cuộc sống khó khăn ngày nay , D thoả quyết định bắt chước theo việc làm sai trái của người khác lời mời của anh quản lý với mức lương bổng và thưởng cỡ 10 triệu. Công việc “nhẹ nhàng lương bổng cao” ấy bắt đầu từ tháng thứ 3 từ chốc thừa nhận việc.
“Công việc của tui chỉ là rót bia biếu giới đồng tính , tuy nhiên ngoài việc ấy đương bị họ ủ ấp , mò toàn thân. Lúc đầu tui rất ngại và lo lắng , Song một hai tháng thì tui cũng bắt đầu quen , tuy nhiên tui đéo đi khách sạn phục vụ người ốm riêng biếu khách” , D nói.
Vì quá bảo thủ ý kiến , chỉ phục vụ người ốm rót bia và biếu khách ôm mà đéo đi khách sạn nên D thoả bị quản lý đe dọa biếu nghỉ việc. Trước việc miểng cơm chuẩn bị mất , sau chốc do dự nhiều tháng thì D quyết định sẽ đánh tiếp kiến và theo yêu cầu của khách.
“Vị khách đầu tiên tui phục vụ người ốm cũng là một sinh viên năm 4 tên H , tuy nhiên anh ta bị đồng tính và Nhà ở rất khá giả nên thoả giả biếu tui đếm đầu tiên ấy 2 triệu đồng” , D biếu biết.
Cũng theo D , ngày nay trong suốt quán có rất nhiều nhân viên phục vụ người ốm giống như D , phần lớn họ cũng đều là sinh viên ở tỉnh có tình cảnh khó khăn.
Khó thoát vòng tình ái
Từ tháng D phục vụ người ốm riêng biếu H tại khách sạn , D thoả bị sự kiểm tra gay gắt của H. H yêu cầu D phải y đánh ở quán karaoke và chỉ phục vụ người ốm riêng biếu H.
Trước sự uy hiếp của H , D đành chấp nhận bắt chước theo việc làm sai trái của người khác và trở thành người thương đồng tính của H. Ảnh minh họa.
“H nói sẽ thuê một buồng trú chân riêng biếu tui , tui chỉ việc đi học và phục vụ người ốm chỉ tui H , đéo được tiếp kiến bất kể khách nào , tuy nhiên tui đéo đồng ý. Tôi thoả biết rất nhiều trường hợp giống như tui và họ chẳng thể thoát khỏi cuộc sống bị quản ngại lý” , D nói.
Riêng H , từ lần đầu tiên tiếp kiến , đặc biệt là sau lần đi khách sạn cửa lò (http://khachsancualo.net.vn/) , D thoả lọt vào lùng ngắm nghía của H. H nói với D , nếu D không chịu y đánh thì H sẽ loan tin nào đến bằng hữu của D , nếu cần thì có khả năng kêu buồng hồ xử D.
Trước sự uy hiếp của H , D đành chấp nhận bắt chước theo việc làm sai trái của người khác và trở thành người thương đồng tính của H. “Từ chốc chuyển đi buồng trú chân mà H thuê , đêm nào H cũng Nghỉ ngơi Đã và đánh chuyện người lớn với tôi. Nhiều chốc tui rất mỏi mệt Song chưa biết phải đánh tháo tui bằng trúc nào” , D than thở.
“H rất lo lắng biếu tui , hay chở tui đi mua các đồ dùng quần áo , ẩm thực và du hành. Tuy nhiên , mỗi lần như vậy thì tui Đã càng lo lắng hơn , đéo biết bao giờ tui mới dừng ra được thạch sùng tình này. Thà rằng tui đi đánh phục vụ người ốm quán cà phê và xực sắn gói thì cuộc sống hãy mát mẻ hơn bây giờ” , D chia sẻ.
Từ chốc xảy ra vụ án đồng tính , giết bạn tình rồi chặt chẽ trung thành ra thành nhiều đoạn thì D càng cảm thấy lo lắng hơn. D đéo biết phải chia sẻ nỗi lòng với nộ và nộ sẽ giúp được biếu mình.
“Bây giờ tui chẳng thể vứt nấp bởi H thoả biết trường tui học và nhà tui ở quê. Có một đôi lần tui ngỏ ý muốn đi ký túc vái ở thì H đéo đồng ý và bày tỏ ra khó chịu” , D nói.
Khi chia sẻ những tâm tình với Báo ð?i s?ng và pháp lu?t , D thoả đấu tranh tâm lý rất nhiều. “Tôi đéo muốn nộ thương hại tui hay giúp rập tôi. Tôi chỉ trông rằng những ai đương có tình cảnh giống tui hay là cố ý định sống như tui thì hãy dừng Đã kịp thời để đéo hối hận” , D chia sẻ.
Khách sạn cửa lò (http://khachsancualo.net.vn/) 2014
Là sinh viên của một trường đại học khá danh tiếng , Nguyễn Ngọc D chân ướt chân ráo vào TP.HCM để học tập. Từ tháng rời quê ở miền Trung , D thoả rõ ràng là phải tự bươn trải để lùng tiền ăn học , bởi Nhà ở đương gặp nhiều khó khăn.
Vừa nhập học được vài tháng , D thoả chọn một quán cà phê để đánh nhân viên phục vụ người ốm ca tối với mức lương bổng cỡ 700.000 đồng/ tháng. Làm được hơn 2 tháng , D phải nghĩ làm vì mức lương bổng đéo đảm bảo biếu cuộc sống đắt đỏ ở đô thị. Vậy là D chọn nghề nghiệp khác nhằm cải thiện thu nhập.
Với dáng dấp khá đẹp trai và ăn nói lưu loát , D thoả được thừa nhận vào đánh phục vụ người ốm tại quán karaoke Q.A ở quận Gò Vấp.
“Từ tháng đầu vào , anh quản lý thoả khá Chặt chẽ và lo lắng nhiều biếu tui , tui cứ ngỡ đó là sự hướng dẫn đối với một nhân viên mới. Nhưng tui đâu có ngờ , chỉ sau 3 tháng làm việc thì anh quản lý thoả ngỏ lời kêu tui phục vụ người ốm đặc biệt biếu khách’ , D tâm sự.
Trước lời hứa hẹn với mức lương bổng cao và cuộc sống khó khăn ngày nay , D thoả quyết định bắt chước theo việc làm sai trái của người khác lời mời của anh quản lý với mức lương bổng và thưởng cỡ 10 triệu. Công việc “nhẹ nhàng lương bổng cao” ấy bắt đầu từ tháng thứ 3 từ chốc thừa nhận việc.
“Công việc của tui chỉ là rót bia biếu giới đồng tính , tuy nhiên ngoài việc ấy đương bị họ ủ ấp , mò toàn thân. Lúc đầu tui rất ngại và lo lắng , Song một hai tháng thì tui cũng bắt đầu quen , tuy nhiên tui đéo đi khách sạn phục vụ người ốm riêng biếu khách” , D nói.
Vì quá bảo thủ ý kiến , chỉ phục vụ người ốm rót bia và biếu khách ôm mà đéo đi khách sạn nên D thoả bị quản lý đe dọa biếu nghỉ việc. Trước việc miểng cơm chuẩn bị mất , sau chốc do dự nhiều tháng thì D quyết định sẽ đánh tiếp kiến và theo yêu cầu của khách.
“Vị khách đầu tiên tui phục vụ người ốm cũng là một sinh viên năm 4 tên H , tuy nhiên anh ta bị đồng tính và Nhà ở rất khá giả nên thoả giả biếu tui đếm đầu tiên ấy 2 triệu đồng” , D biếu biết.
Cũng theo D , ngày nay trong suốt quán có rất nhiều nhân viên phục vụ người ốm giống như D , phần lớn họ cũng đều là sinh viên ở tỉnh có tình cảnh khó khăn.
Khó thoát vòng tình ái
Từ tháng D phục vụ người ốm riêng biếu H tại khách sạn , D thoả bị sự kiểm tra gay gắt của H. H yêu cầu D phải y đánh ở quán karaoke và chỉ phục vụ người ốm riêng biếu H.
Trước sự uy hiếp của H , D đành chấp nhận bắt chước theo việc làm sai trái của người khác và trở thành người thương đồng tính của H. Ảnh minh họa.
“H nói sẽ thuê một buồng trú chân riêng biếu tui , tui chỉ việc đi học và phục vụ người ốm chỉ tui H , đéo được tiếp kiến bất kể khách nào , tuy nhiên tui đéo đồng ý. Tôi thoả biết rất nhiều trường hợp giống như tui và họ chẳng thể thoát khỏi cuộc sống bị quản ngại lý” , D nói.
Riêng H , từ lần đầu tiên tiếp kiến , đặc biệt là sau lần đi khách sạn cửa lò (http://khachsancualo.net.vn/) , D thoả lọt vào lùng ngắm nghía của H. H nói với D , nếu D không chịu y đánh thì H sẽ loan tin nào đến bằng hữu của D , nếu cần thì có khả năng kêu buồng hồ xử D.
Trước sự uy hiếp của H , D đành chấp nhận bắt chước theo việc làm sai trái của người khác và trở thành người thương đồng tính của H. “Từ chốc chuyển đi buồng trú chân mà H thuê , đêm nào H cũng Nghỉ ngơi Đã và đánh chuyện người lớn với tôi. Nhiều chốc tui rất mỏi mệt Song chưa biết phải đánh tháo tui bằng trúc nào” , D than thở.
“H rất lo lắng biếu tui , hay chở tui đi mua các đồ dùng quần áo , ẩm thực và du hành. Tuy nhiên , mỗi lần như vậy thì tui Đã càng lo lắng hơn , đéo biết bao giờ tui mới dừng ra được thạch sùng tình này. Thà rằng tui đi đánh phục vụ người ốm quán cà phê và xực sắn gói thì cuộc sống hãy mát mẻ hơn bây giờ” , D chia sẻ.
Từ chốc xảy ra vụ án đồng tính , giết bạn tình rồi chặt chẽ trung thành ra thành nhiều đoạn thì D càng cảm thấy lo lắng hơn. D đéo biết phải chia sẻ nỗi lòng với nộ và nộ sẽ giúp được biếu mình.
“Bây giờ tui chẳng thể vứt nấp bởi H thoả biết trường tui học và nhà tui ở quê. Có một đôi lần tui ngỏ ý muốn đi ký túc vái ở thì H đéo đồng ý và bày tỏ ra khó chịu” , D nói.
Khi chia sẻ những tâm tình với Báo ð?i s?ng và pháp lu?t , D thoả đấu tranh tâm lý rất nhiều. “Tôi đéo muốn nộ thương hại tui hay giúp rập tôi. Tôi chỉ trông rằng những ai đương có tình cảnh giống tui hay là cố ý định sống như tui thì hãy dừng Đã kịp thời để đéo hối hận” , D chia sẻ.
Khách sạn cửa lò (http://khachsancualo.net.vn/) 2014