quan_huynh74
07-07-2012, 09:55 AM
noel lanh giá con tim
noel tôi bước một mình tôi đi
noel em bước ra đi
noel lạnh giá chia li cuộc tình
noel đau đớn riêng mình
noel như để tình mình phân ly
noel nặng bước ra đi
noel ta khóc biệt ly cuộc tình
noel chấm dứt tình mình
noel chúa để bọn mình cách li
noel lạnh ướt hàng mi
noel bao kẻ phân ly ấm nồng
noel như một giấc nồng
noel ai vẽ bông hông lên tay
noel còn đó sao bay bông hồng
noel ai bước theo chồng
noel ai đợi ai trông ai chờ
noel sao phải bơ phờ
noel ai nỡ phớt lờ cuộc vui
noel đừng đứng ngậm ngùi
noel hãy để buồn vui chôn lòng
giáng:sut-rang:sinh:sut-rang:an:sut-rang:lành
noel buồn một mình tôi lê bước
giáng sinh này ai nguyện ước cùng tôi
quỳ trước chúa ngẩng đầu tôi ước nguyện
ước chi em còn lưu luyến chốn này
noel trước em và tôi chung bước
giáng sinh buồn ta nguyện ước ấm nồng
quý trước chúa em cùng tôi thề ước
ước bên nhau mãi mãi trước chúa trời
noel này em và ai chung lối
giáng sinh này ai lê bước đơn côi
quỳ trước chúa dẫu tâm can mòn mỏi
ước chúa trời xin hãy để con quên
noel tôi bước một mình tôi đi
noel em bước ra đi
noel lạnh giá chia li cuộc tình
noel đau đớn riêng mình
noel như để tình mình phân ly
noel nặng bước ra đi
noel ta khóc biệt ly cuộc tình
noel chấm dứt tình mình
noel chúa để bọn mình cách li
noel lạnh ướt hàng mi
noel bao kẻ phân ly ấm nồng
noel như một giấc nồng
noel ai vẽ bông hông lên tay
noel còn đó sao bay bông hồng
noel ai bước theo chồng
noel ai đợi ai trông ai chờ
noel sao phải bơ phờ
noel ai nỡ phớt lờ cuộc vui
noel đừng đứng ngậm ngùi
noel hãy để buồn vui chôn lòng
giáng:sut-rang:sinh:sut-rang:an:sut-rang:lành
noel buồn một mình tôi lê bước
giáng sinh này ai nguyện ước cùng tôi
quỳ trước chúa ngẩng đầu tôi ước nguyện
ước chi em còn lưu luyến chốn này
noel trước em và tôi chung bước
giáng sinh buồn ta nguyện ước ấm nồng
quý trước chúa em cùng tôi thề ước
ước bên nhau mãi mãi trước chúa trời
noel này em và ai chung lối
giáng sinh này ai lê bước đơn côi
quỳ trước chúa dẫu tâm can mòn mỏi
ước chúa trời xin hãy để con quên