View Full Version : [thơ] tự dưng nghĩ ra :">
qnkha
07-07-2012, 09:58 AM
trở lại thềm nắng xưa
lang thang trong kỉ niệm
vẫn ngẩn ngơ tìm kiếm
hương thơm một bóng hình
thơ maru dở tệ, mọi ng chỉ giáo maru với nha:x
watermandanang
07-07-2012, 09:58 AM
cũng được đó bạn , chúc vui vẻ nha
hoangphuc174
07-07-2012, 09:58 AM
ừa:x, hihi
thanks nha:x
bịa đại, may mà có bạn đọc và lọt tai:P
hì:x
chúng ta là bạn nhé..
chỉ một câu đó thôi
và bạn cùng với tôi
thành bạn thân từ đó
vui cười cùng nắng gió
bao gian khó vượt qua
bạn cười mắt hiền hòa
ko bao giờ nóng giận
tôi hồn nhiên bên bạn
cuộc sống em đềm trôi
nhưng rồi bạn và tôi
mỗi người chia mỗi ngả
thời gian trôi nhanh quá
nhớ lắm kỉ niệm xưa...
:(
thienphuong
07-07-2012, 09:58 AM
màn đêm dần buông xuống
hội hóp nhóm online
dù chẳng biết mặt ai
nhưng maru cũng...chém:">
tuy là ăn nói kém:-S
nhưng nói chuyện rất vui:x
biết được chú depzai
hình như chưa có vợ
chú tự sướng khó đỡ:))
đòi ăn chị Gà con
làm chị buồn héo mòn
khóc hoài rồi đi ngủ
hội toàn ng ưu tú
có chị Mọt dễ thương:x
chị nói cũng ở..."Hương.."
nhưng là "Hương Sơn" lận:-??
chị phong lan thì bận
đi làm việc triền miên:-S
nhưng chị vẫn ko quên
em:marucohamhoc:x
chú admin khó nhọc
quản lí cả diễn đàn:-S
nhưng chú cũng vô bàn:x
nhập nhóm cùng hội"cú":P
:x
sơ sơ thế đã ạ:x
safashion
07-07-2012, 09:58 AM
hay quá bé ơi:x
có tên mình kìa :">
bsff20
07-07-2012, 09:58 AM
hihi:x
em nghĩ gì viết nấy:x
nhưng em sợ bị chú/anh/chị ko thích lắm:-S
còn bác, còn anh lonely, xuyenchi nữa
nhưng em chưa nghĩ ra thơ:-??
sai-gon
07-07-2012, 09:58 AM
bác forever trẻ măng
bác kêu như vậy cho tăng tuổi đời:))
gặp nhau mà bác chỉ cười :))
làm cho cháu chả biết chơi đằng nào:-??
xuyenchi lễ phép vô chào
bác kêu rằng muốn đi Lào...ăn chơi;))
đoạn sau...cháu ko dám viết đâu:D
sai-gon
07-07-2012, 09:58 AM
viết hết chị xem chuyện tình của ông a thế nào nào;))
maruco ngoan;))
eubia
07-07-2012, 09:58 AM
nhưng em...bí từ rồi chị:-S
vs cả...em xuyenchi chắc ko thích đâu:">
khanhgiaco
07-07-2012, 09:58 AM
Bé ma ru ham học
Nói dóc - toàn ham chơi :-w
Bài vở thả lơi bơi
Online suốt cả tối
Còn bang nhóm họp hội
Chém gió chú/ chị/ anh
Gặp ai cũng lanh chanh
Chào bằng chi đây ạ?
Nhưng mà bé thật lạ
Nói chuyện rất là duyên
Hồn nhiên như cô tiên
Ngoan hiền ai cũng mến :-*
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.