PDA

View Full Version : Mưa Sao Băng


thanhhungjsc
07-07-2012, 09:59 AM
Sao Băng chào Ánh Sao Khuya !

Sao Băng quê ở Quảng Ninh
Bây giờ một mình ở chốn phồn hoa
Quảng Ninh đích thị quê Cha
Hà Nội quê Mẹ, Băng thì hai quê
Mong rằng mọi người đừng chê
Băng thèm hạnh phúc đến tê tái lòng
Một lòng Băng chỉ muốn mong
Nơi đây mái ấm cho lòng mừng vui
:yeu-roi::cu-te::yeu-mat-roi:

umivungtau
07-07-2012, 09:59 AM
Đêm nay Băng ngủ sẽ ngon
Không còn thổn thức như là hôm qua
Cầu cho nỗi buồn trôi qua
Cho Băng trở lại như là ngày xưa

tanphuoc
07-07-2012, 09:59 AM
KHOẢNG LẶNG ẤY TRONG ANH LÀ NỖI NHỚ
LÀ NHỮNG VUI BUỒN, HỜN GIẬN EM TRAO
ĐỂ HẰNG ĐÊM TRONG NHỮNG GIẤC CHIÊM BAO
BÓNG HÌNH DUNG ĐI VÀO TRONG GIẤC MỘNG

MƯA SAO BĂNG NGÀY NÀO CHUNG ƯỚC VỌNG
CHUNG NIỀM TIN, TAY NẮM CHẶT BÀN TAY
DÙ NHÂN GIAN, THẾ VẬN CÓ ĐỔI THAY
TÌNH MÌNH MÃI MUÔN ĐỜI KHÔNG THAY ĐỔI


:dung-vay:

thinhphat
07-07-2012, 09:59 AM
Với em !!!

Với em anh là khoảng trời
Là cả mơ ước nửa đời về sau
Mỗi ngày nói chuyện với nhau
Yahoo anh nhé, trao nhau nụ cười

Icon tim hồng thật thắm tươi
Nụ hôn ấp áp ta vui nửa đời
Em quên khoảng cách xa vời
Bên nhau anh nhé rạng ngời tim yêu

Sẽ vơi dần bớt nỗi niềm đau
Chỉ cần như vậy nỗi sầu sẽ tan
Đời này em chẳng dám tham
Chỉ cần một nửa anh là của em
:yeu-mat-roi::yeu-mat-roi::yeu-mat-roi:

keithng
07-07-2012, 09:59 AM
Hoàng hôn mây tím lòng chênh chao
Khoảng khắc hôm nao lại dâng trào
Chiều tím mây rủ sâu đáy mắt
Buồng tim lại cháy những khát khao
:hi-hi::an-da::may-qua:

goldenvtec
07-07-2012, 09:59 AM
Saobang cứ ngỡ là sương,
Cho anh gởi gió đêm trường mang đi
Còn bao nhiêu nỗi hàn vi,
Rót vào cho hết cạn li với hồn
Lonely tiếng gọi cô đơn,
Làm tan cả những giận hờn gió mây
Giao bôi với mảnh trăng gầy,
Thì thầm với mắt lá cây cuối vườn
Nghe lòng mạch sống trào tuôn,
Văn chương là bạn trên đường bão giông
Anh như cỏ dại trên đồng,
Phong ba vùi dập chất chồng vẫn xanh
Ngủ đi em giấc ngon lành,
Lời ru từ trái tim anh ngọt ngào
Saobang giấc ngủ chiêm bao
Mơ về anh mãi lòng trào yêu thương
http://anhsaokhuya.net/diendan/images/misc/mod.giflonely_1811 (http://anhsaokhuya.net/diendan/member.php?u=37653) :yeu-mat-roi: http://anhsaokhuya.net/diendan/images/misc/member.gifMuasaobang (http://anhsaokhuya.net/diendan/member.php?u=59247)

ld-py
07-07-2012, 09:59 AM
Băng đọc mà thấy ngậm ngùi
Lonely tình cảm làm Băng mủi lòng
Bao ngày Băng vẫn hằng mong
Được nhận lời chúc cho lòng mình vui
Bao đêm với giấc ngủ vùi
Sáng ra mệt mỏi chưa vui bao giờ
Đêm nay Băng sẽ được mơ
Một chàng công tử ngẩn ngơ đợi mình
Đêm nay bao ánh lung linh
Sẽ lan tỏa rộng trong buồng tim Băng

:):):)

tanthanhfurniture
07-07-2012, 09:59 AM
Saobang về trong giấc mơ anh
Đánh thức dậy bao yêu thương gió thổi
Trái tim a đã bao lần nông nổi
Hát một mình bên hạnh phúc đắm say.

E còn nhớ không- cơn mơ bay
A ôm trọn cả hai đầu nỗi nhớ
Tình yêu hát khúc ca dang dở
E vô tình, E có hiểu lòng A

Xin E hãy về trong giấc mơ đêm nay
Thương lồng ngực trái tim còn nức nở
A biết làm sao, những điều vô cớ...
Hạnh phúc đây rồi...lưu luyến mãi vòng tay

A mỏi mòn trong cơn mơ ngất ngây
Nhạy cảm quá biết có thành nghiệt ngã
E ơi có về, trong giấc mơ, dẫu thế...
A vẫn hát một mình cho hạnh phúc đắng cay...

grdoor
07-07-2012, 09:59 AM
Đêm qua trong giấc chiêm bao
Băng đã mơ thấy xôn xao tim mình
Phải chăng Băng đã đi tìm
Giờ anh xuất hiện con tim vui nhiều
Đêm qua mơ giấc mơ yêu
Bình minh thức giấc bao điều ước mơ
Ước cho chẳng phải ngóng chờ
Cho lời ước hẹn mộng mơ ta cùng
Nắm tay ta ước mơ chung
Bên nhau hạnh phúc ta cùng sánh đôi