View Full Version : Chỉ vì tôi yêu em
cuahangso5
07-07-2012, 09:59 AM
Tình Yêu Không thể co
Tù mottj phía mà lên
Vượt qua mọi gian khó
Thì tình yêu vững bền:yeuqua:
goldenbee.admin
07-07-2012, 09:59 AM
Dôi bờ liễu rủ lơ thơ
Lòng tôi buồn bã ngẩn ngơ nhó người
Nhợ khi nghe tiếng em cười
Ngồi buồn cừ ngỡ tiếng người bên ta
Bước đi trong nỗi sót xa
bao nhiu buốn bã thiết tha dâng trào
Đám mây hờ hững trên cao
Gió tình kja bông thổi vào trơi xanh
Em oi có hiểu lòng anh
Tình kia chung thủy mãi xanh một màu
Nhờ em anh thứ canh thâu
Vang trăng phân nửa guc đầu măt cay:troi-a:
keithng
07-07-2012, 09:59 AM
Bướm vàng buồn bã ngẩn ngơ
Đọi chờ buốm trắng thẫn thờ ngày đem
Dòng sông nươc chảy êm dèm
Đôi bướm xa cách ngày đêm dợi chờ:valentine63:
dongthanhqn
07-07-2012, 09:59 AM
Mùa thu sào sạc lá rơi
Để lại nỗi nhớ ở nơi tâm tình
Thu đi chỉ có một mình
Anh ngồi đội mãi cuộc tình dơ dang
Thu đi trong nắng mơ màng
Để rồi nỗi nhơ dềnh dàng trong tim
Tìm đâu tôi biết đâu tìm
Xa đành như thể cánh chim mịt mờ
Tôi về viết mottj bài thơ
Gửi người con gái hàng giờ nhớ thương!:ko-chiu-dau:
chyngjeeng
07-07-2012, 09:59 AM
Có hay không một tình yêu thật sự
Hay chỉ là ảo tưởng giữa hai ta
Vẻ bức tranh hạnh phúc muôn màu
Mà chưa biết ngày mai như thế nào.
Tôi ngu ngơ trong định nghĩa tình yêu
Chẳng thể hiểu và làm sao hiểu
Hay thôi hiểu thôi suy nghĩ nhiều
Để tâm hôn thôi hoài vướng bận.....
to be continouned...........@@
:cu-te-ne::cu-te-ne::cu-te-ne::cu-te-ne::cu-te-ne:
keithng
07-07-2012, 09:59 AM
Xin lỗi các bạn nhưng sai lỗi chính tả nhiều quá!
thanhhai
07-07-2012, 09:59 AM
chỉ vì tôi yêu anh
nên bây giờ mới khổ =))
lesen.dv
07-07-2012, 09:59 AM
Có hay không một tình yêu thật sự
Hay chỉ là ảo tưởng giữa hai ta
chuẩn
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.