PDA

View Full Version : Khi nào thấy...


lyprodan
03-07-2012, 02:07 PM
Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen đường

Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng:
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.

Khi nào đó trong lòng mang thương tích
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy tìm tôi chiều tĩnh mịch,
Tôi xin làm con suối tắm cho em.

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi,
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
Ðậu yên lành trên mặt hồ tôi...
ST

khonggianrieng
03-07-2012, 02:07 PM
Hay lắm a catbui, ước mỗi lần mệt mỏi có dòng sông, mặt hồ của ai :)

tirtahcm
03-07-2012, 02:07 PM
bài thơ nhẹ nhàng sâu lắng

tràng đầy tình cảm ,rất hay catbui ah

locanresort
03-07-2012, 02:07 PM
Khi nào thấy trong lòng đầy mây xám
Hãy tìm em.... là cơn gió nhẹ nhàng
Em sẽ tới, xua mây kia đi mãi
Để cho anh.... nhìn trời mãi màu xanh.
^^