myduco
07-07-2012, 10:19 AM
cái này Ngô Thừa Ân có sống lại cũng đừng oánh t à, tại gì đầu óc rảnh rang, tưởng tượng phong phú nên kiếm trò chơi thôi. Bà con ai mà có hứng thì tiếp nhá
Nội dung xoay quanh câu chuyện 4 thầy trò Đường Tăng đang trên đường đi lấy kinh. Khuyến khích sáng tạo ra các kịch bản mới nhá, đừng có dựa vào mấy nội dung có sẵn
Bắt đầu nào...
Một ngày nọ, 4 thầy trò đang trên đường bỗng lạc vào một xứ có tên gọi là... Âu Lạc.
Thế rồi họ gặp một cô gái mặc váy, đội mũ lông chim nói tiếng... Việt rất sỏi: "Where are you from?"...
Đường Tăng vén quần chạy tót ra sau núp vào lưng Ngộ Không, lấm la lấm lét, rỉ tai đồ đệ cưng:"Ối con ơi.........yêu quái ở đâu mà xinh thế?"
Ngộ Không không nói gì mà chạy thẳng tới chỗ yêu quái xoay tít cây gậy như ý. Một trận mưa hoa hồng cùng với câu hỏi của Ngộ Không: Nàng ơi nàng có đồng ý làm người yêu của sư phụ ta không?
Trư Bát Giới bất bình, sấn sổ tiến lên: "Ơ Sư phụ à, yêu quái đâu mà yêu quái... mắt người bị cù lật ăn à? Tiên nữ xứ Âu Lạc đây mà.... hê hê nàng ơi nàng có thể cho hun 1 cái không? Đừng nghe lời dụ dỗ của thằng "Nhậu không""
Thấy thế, tôn ngộ không bèn nhéo tai của bác giới...mày hả buổi....ăn nói không nể đến ai hết....ngộ không bằng gọi ......sư......phụ...., sư phụ nghe và nói rằng ...nhậu.. không?
Đúng lúc các vị đang ngồi cãi nhau thì nàng tiên âu lạc lấy ra một cái nỏ thần với hàng trăm mũi tên bắn một phát mà cả 4 thầy trò vì mê... nên không kịp né!! (Cho chừa cái tật)
- "Thằng nào dám đụng đến con gái rượu của ta....!!!!"
Vua Hùng thứ 18 xuất hiện cùng hơn 8 vạn dân quân í quên binh sĩ với giáo mác lăm le trên tay... 4 thầy trò suýt... vãi ... cả ra quần
Đường Tăng thất kinh ngả lộn cổ từ trên ngựa xuống, nằm im thin thít. Ngộ Không liếc quanh ngĩ bụng" Sư phụ khôn thế, luật ở đây ai phạm tội sẽ bị thiến, sp giả câm giả điếc có khác j đẩy anh em bào chỗ chết". Đoạn, tiến lên 1 bước, khúm núm:
-Ấy, anh Hùng, xin anh đừng nóng...Bọn em toàn thằng non tơ chua biết mùi đời, chân ướt chân ráo tới đây, thấy hoa đẹp chẳng qua là muốn chọc ghẹo tí thôi, chứ đã dám chấm mút gì đâu, mong anh giơ cao đánh khẽ, bọn em còn có đường về...Dạ...
-Câm cái mồm thối của mày lại - HV quát lớn - tội chọc ghẹo ta có thể cho qua, nhưng tội phỉ báng ta thì không thể tha thứ được. Nhìn nó thế kia mà chúng mày bảo là hoa đẹp, có khác nào chửi vào mặt tao! Bay đâu! Lôi cổ chúng nó về cho ta, chuẩn bị muối ớt!!!!!!!!!!!
Thấy tình hình không khả quan cho lắm, Ngộ Không bèn vùng vẫy tung "Uất Ức thần chưởng", Bát Giới phi... thân tung "Đại Bàng Sa chuồng heo" làm lu mờ hàng vạn quân Âu Lạc rồi...lẻn bụi chuồng heo chạy thoát.
Còn lại Sa Tăng và Đường Tăng đang luýnh quýnh thì bị tiên nữ Âu Lạc tung ra chiêu "Thanh Long xuất...khẩu" khiến cả hai lăn quay tại trận. Thế là Vua Hùng tóm được 2 người đem về làm tù binh, còn lại 2 tên tẩu thoát về hướng Hồng Giang (là sông hồng đó mấy cha nội) chờ cơ hội phục hận!!!
Tình hình bây giờ là rất tình hình,sau khi tẩu thoát Ngộ Không bèn tập trung lực lượng lại nhằm cướp ngục và bắt cóc luôn công chúa. Muốn được như vậy Ngộ Không và Bát Giới đã chạy về Thủy Sơn Động tập trung các loài khỉ, lợn để gây dựn quân Đội. Chỉ trong vòng 3 ngày quân số đã lên đến 5 vạn khỉ và 8 vạn heo. Ngộ Không dẫn đầu đoàn quân vượt sông Hồng đánh vào thành trì Cổ Loa.
(Trận chiến này sẽ thế nào đây....Hạ hồi phân giải)
Heo... cõng khỉ băng băng vượt sông Hồng tiến thẳng vào Cổ Loa thành đòi giao Đường và Sa...!!!
HV đang ngồi bứt giấy trong WC vì căn bệnh táo bón, vừa vận nội công vừa nghĩ: "Con Nương nhà mình vừa xấu vùa chảnh, đến giờ vẫn chẳng có ma nào thèm rước. Để nó trong nhà chẳng khác gì bom nổ chậm, rồi không khéo vì nó mà bệnh táo bón của mình ngày càng nặng hơn thì khốn. Giờ tự nhiên có 2 thằng ngu dẫn xác tới, coi bộ thằng Tăng cũng sáng sủa đẹp zai, mình tha cho chúng bị thiến, rồi tìm cách tống cổ con Nương cho chúng nó. Hề hề, mỡ dâng đến miệng mèo, ngu gì mà từ chối, mình cũng thoát đc cục nợ"
Đang gật gù khoái trá cười khành khạch tự khen mình thông minh thì 1 thằng thái giám huỳnh huỵch chạy vào đập cửa rầm rầm:
- Ối anh Hùng ơi, chết cả lũ rồi, anh còn ngồi trong ấy mà tự sướng à!!!!!!!!!!!
Hùng Vương: Chuyện gì chú cứ từ từ nói, làm anh...són hết cả ra quần rồi nè!
Thái Giám: Dạ thưa "xếp", theo thông tin mật báo là 2 tên: 1 khỉ và 1 heo đang dẫn đầu 14 tinh binh ồ ạt vượt biên giới Trung Hoa tiến vào Cổ Loa Thành do anh An Dương Vương trấn giữ ạ!!!
Hùng Vương: Ầy, chú cứ lo!! Bác An nhà mình có Nỏ thần trăm phát trăm trúng rồi mà lo gì. Chú cứ để đấy. Thôi mau gọi con Nương nhà ta với 2 lão hòa thượng ra đây ta có việc bàn
(--> Thoi thế là teo 2 vị Đường Tăng và Sa Tăng. Còn Ngộ Không và Bát Giới thì sao? mời các vị tiếp tục "chém" )
Lại nói về đàn heo và đàn khỉ... sau khi vượt qua sông Hồng tiến sát đến Cổ Loa thành thì gặp phải An Dương Vương với nỏ thần thiên tài bắn cho lòi phèo cả đám heo và khỉ từ Trung Hoa tràn sang! Dân Hoa Lư được cả tháng no nê thịt heo và khỉ miễn phí. Thấy tình hình không ổn và tiêu hao quá nhiều, Ngộ Không liền nghĩ kế hoãn binh chờ cơ hội với An Dương Vương.
Ngay khi đang rối trí vì chưa tìm ra giải pháp thì bỗng một quyển sách từ trên trời rơi xuống (chắc quan âm bồ tát...giúp) ngay bên cạnh. Ngộ Không bèn mở ra đọc xem thì thấy ngay nhan đề "Các Kế Sách Trị Âu Lạc", lật tiếp trang nữa thì gặp ngay ... "Mị châu - Trọng Thủy truyện"....
Đại thể câu chuyện này như sau....
_eVWqEaPBZ0
(Mệt quá rồi. Bà con đọc tạm, ai có hứng sáng tác thì viết tiếp. Bữa nào rảnh t viết)
Nội dung xoay quanh câu chuyện 4 thầy trò Đường Tăng đang trên đường đi lấy kinh. Khuyến khích sáng tạo ra các kịch bản mới nhá, đừng có dựa vào mấy nội dung có sẵn
Bắt đầu nào...
Một ngày nọ, 4 thầy trò đang trên đường bỗng lạc vào một xứ có tên gọi là... Âu Lạc.
Thế rồi họ gặp một cô gái mặc váy, đội mũ lông chim nói tiếng... Việt rất sỏi: "Where are you from?"...
Đường Tăng vén quần chạy tót ra sau núp vào lưng Ngộ Không, lấm la lấm lét, rỉ tai đồ đệ cưng:"Ối con ơi.........yêu quái ở đâu mà xinh thế?"
Ngộ Không không nói gì mà chạy thẳng tới chỗ yêu quái xoay tít cây gậy như ý. Một trận mưa hoa hồng cùng với câu hỏi của Ngộ Không: Nàng ơi nàng có đồng ý làm người yêu của sư phụ ta không?
Trư Bát Giới bất bình, sấn sổ tiến lên: "Ơ Sư phụ à, yêu quái đâu mà yêu quái... mắt người bị cù lật ăn à? Tiên nữ xứ Âu Lạc đây mà.... hê hê nàng ơi nàng có thể cho hun 1 cái không? Đừng nghe lời dụ dỗ của thằng "Nhậu không""
Thấy thế, tôn ngộ không bèn nhéo tai của bác giới...mày hả buổi....ăn nói không nể đến ai hết....ngộ không bằng gọi ......sư......phụ...., sư phụ nghe và nói rằng ...nhậu.. không?
Đúng lúc các vị đang ngồi cãi nhau thì nàng tiên âu lạc lấy ra một cái nỏ thần với hàng trăm mũi tên bắn một phát mà cả 4 thầy trò vì mê... nên không kịp né!! (Cho chừa cái tật)
- "Thằng nào dám đụng đến con gái rượu của ta....!!!!"
Vua Hùng thứ 18 xuất hiện cùng hơn 8 vạn dân quân í quên binh sĩ với giáo mác lăm le trên tay... 4 thầy trò suýt... vãi ... cả ra quần
Đường Tăng thất kinh ngả lộn cổ từ trên ngựa xuống, nằm im thin thít. Ngộ Không liếc quanh ngĩ bụng" Sư phụ khôn thế, luật ở đây ai phạm tội sẽ bị thiến, sp giả câm giả điếc có khác j đẩy anh em bào chỗ chết". Đoạn, tiến lên 1 bước, khúm núm:
-Ấy, anh Hùng, xin anh đừng nóng...Bọn em toàn thằng non tơ chua biết mùi đời, chân ướt chân ráo tới đây, thấy hoa đẹp chẳng qua là muốn chọc ghẹo tí thôi, chứ đã dám chấm mút gì đâu, mong anh giơ cao đánh khẽ, bọn em còn có đường về...Dạ...
-Câm cái mồm thối của mày lại - HV quát lớn - tội chọc ghẹo ta có thể cho qua, nhưng tội phỉ báng ta thì không thể tha thứ được. Nhìn nó thế kia mà chúng mày bảo là hoa đẹp, có khác nào chửi vào mặt tao! Bay đâu! Lôi cổ chúng nó về cho ta, chuẩn bị muối ớt!!!!!!!!!!!
Thấy tình hình không khả quan cho lắm, Ngộ Không bèn vùng vẫy tung "Uất Ức thần chưởng", Bát Giới phi... thân tung "Đại Bàng Sa chuồng heo" làm lu mờ hàng vạn quân Âu Lạc rồi...lẻn bụi chuồng heo chạy thoát.
Còn lại Sa Tăng và Đường Tăng đang luýnh quýnh thì bị tiên nữ Âu Lạc tung ra chiêu "Thanh Long xuất...khẩu" khiến cả hai lăn quay tại trận. Thế là Vua Hùng tóm được 2 người đem về làm tù binh, còn lại 2 tên tẩu thoát về hướng Hồng Giang (là sông hồng đó mấy cha nội) chờ cơ hội phục hận!!!
Tình hình bây giờ là rất tình hình,sau khi tẩu thoát Ngộ Không bèn tập trung lực lượng lại nhằm cướp ngục và bắt cóc luôn công chúa. Muốn được như vậy Ngộ Không và Bát Giới đã chạy về Thủy Sơn Động tập trung các loài khỉ, lợn để gây dựn quân Đội. Chỉ trong vòng 3 ngày quân số đã lên đến 5 vạn khỉ và 8 vạn heo. Ngộ Không dẫn đầu đoàn quân vượt sông Hồng đánh vào thành trì Cổ Loa.
(Trận chiến này sẽ thế nào đây....Hạ hồi phân giải)
Heo... cõng khỉ băng băng vượt sông Hồng tiến thẳng vào Cổ Loa thành đòi giao Đường và Sa...!!!
HV đang ngồi bứt giấy trong WC vì căn bệnh táo bón, vừa vận nội công vừa nghĩ: "Con Nương nhà mình vừa xấu vùa chảnh, đến giờ vẫn chẳng có ma nào thèm rước. Để nó trong nhà chẳng khác gì bom nổ chậm, rồi không khéo vì nó mà bệnh táo bón của mình ngày càng nặng hơn thì khốn. Giờ tự nhiên có 2 thằng ngu dẫn xác tới, coi bộ thằng Tăng cũng sáng sủa đẹp zai, mình tha cho chúng bị thiến, rồi tìm cách tống cổ con Nương cho chúng nó. Hề hề, mỡ dâng đến miệng mèo, ngu gì mà từ chối, mình cũng thoát đc cục nợ"
Đang gật gù khoái trá cười khành khạch tự khen mình thông minh thì 1 thằng thái giám huỳnh huỵch chạy vào đập cửa rầm rầm:
- Ối anh Hùng ơi, chết cả lũ rồi, anh còn ngồi trong ấy mà tự sướng à!!!!!!!!!!!
Hùng Vương: Chuyện gì chú cứ từ từ nói, làm anh...són hết cả ra quần rồi nè!
Thái Giám: Dạ thưa "xếp", theo thông tin mật báo là 2 tên: 1 khỉ và 1 heo đang dẫn đầu 14 tinh binh ồ ạt vượt biên giới Trung Hoa tiến vào Cổ Loa Thành do anh An Dương Vương trấn giữ ạ!!!
Hùng Vương: Ầy, chú cứ lo!! Bác An nhà mình có Nỏ thần trăm phát trăm trúng rồi mà lo gì. Chú cứ để đấy. Thôi mau gọi con Nương nhà ta với 2 lão hòa thượng ra đây ta có việc bàn
(--> Thoi thế là teo 2 vị Đường Tăng và Sa Tăng. Còn Ngộ Không và Bát Giới thì sao? mời các vị tiếp tục "chém" )
Lại nói về đàn heo và đàn khỉ... sau khi vượt qua sông Hồng tiến sát đến Cổ Loa thành thì gặp phải An Dương Vương với nỏ thần thiên tài bắn cho lòi phèo cả đám heo và khỉ từ Trung Hoa tràn sang! Dân Hoa Lư được cả tháng no nê thịt heo và khỉ miễn phí. Thấy tình hình không ổn và tiêu hao quá nhiều, Ngộ Không liền nghĩ kế hoãn binh chờ cơ hội với An Dương Vương.
Ngay khi đang rối trí vì chưa tìm ra giải pháp thì bỗng một quyển sách từ trên trời rơi xuống (chắc quan âm bồ tát...giúp) ngay bên cạnh. Ngộ Không bèn mở ra đọc xem thì thấy ngay nhan đề "Các Kế Sách Trị Âu Lạc", lật tiếp trang nữa thì gặp ngay ... "Mị châu - Trọng Thủy truyện"....
Đại thể câu chuyện này như sau....
_eVWqEaPBZ0
(Mệt quá rồi. Bà con đọc tạm, ai có hứng sáng tác thì viết tiếp. Bữa nào rảnh t viết)