bsff20
07-07-2012, 10:31 AM
Những lúc buồn ... nghe deejay
Thấy mình thanh thản ngất ngây quên đời
Những lúc buồn ... nằm lả lơi
Phiêu theo điệu nhạc buồn vơi ... hết rồi
Ta buồn ta nhảy ... thế thôi
Anh mang hứng khởi cùng tôi lên đường
Ta mang lý tưởng phi thường
Không phê không bỏ về giường của ta
Anh ơi em muốn lân la
Anh cho em nhảy cho ra hết buồn
Vui rồi em sẽ là nguồn
Cho anh hút cạn sẻ suôn hơn người
Em yêu điệu nhạc đười ươi
Anh vui khi thấy em tươi ... anh cười
Thấy mình thanh thản ngất ngây quên đời
Những lúc buồn ... nằm lả lơi
Phiêu theo điệu nhạc buồn vơi ... hết rồi
Ta buồn ta nhảy ... thế thôi
Anh mang hứng khởi cùng tôi lên đường
Ta mang lý tưởng phi thường
Không phê không bỏ về giường của ta
Anh ơi em muốn lân la
Anh cho em nhảy cho ra hết buồn
Vui rồi em sẽ là nguồn
Cho anh hút cạn sẻ suôn hơn người
Em yêu điệu nhạc đười ươi
Anh vui khi thấy em tươi ... anh cười