PDA

View Full Version : khách du lịch cửa lò


csvnam
12-10-2014, 11:20 PM
Chị Nguyện 27 tuổi , nhà du lịch cửa lò (http://dulichcualo.net.vn/khach-san-tuan-anh-cua-lo.htm) , đô thị HCM , chia sẻ đang nát nước vì ông xã của tớ , mà tất thảy là vì cái tính trẻ mỏ của chồng. Chị mếu kể: Anh ấy xoành xoạch cho tớ là người đại lượng , hào sảng Cần phải lương bổng mỗi tháng thắng bao lăm đệ đều đem đi bao bạn hữu bát chú bát đệ hết , đéo cần biết thê tử sống chết ra sao . Sau bao lăm lần khuyên can đệ mãi đéo đươc , chị nỡ đóng cửa buồng nói đào lộn hột hơn thiệt với chồng , ấy thế mà đệ chồng chị nằm giãy đành đạch trên giường như cá dưới ý với cảnh trần dao , bảo vợ “thay đánh tráo , gắng sức ki bo”. Chị đến ngao ngán với lối ngộ ăn cướp ngộ la làng của chồng.




Chị Nguyện tâm sự: Sống chung với tụi thời e là có tháng muốn ra đê mà ở mất. Thế là tớ ép phải nghĩ ra mẹo trị ông chồng trẻ mỏ của mình. Trước thời tớ tật , thấy chồng hết tiền bèn lặng lẽ nhồi vào ví chồng , hiện giờ tớ mặc thây. Anh có hỏi tớ cũng đéo đưa. Đến tiền vã xăng cũng đéo có , chồng giở bài hờn Không có tiền vã xăng thời đệ đéo đi đánh thắng đâu , ở nhà nghỉ khỏe. Mình bảo Anh cứ nó cho khỏe mà đi nhậu , rồi lặng lẽ dắt xe đi làm. Chồng thấy vậy hoảng quá , chạy ton ton ra ngộ cười cười ngộ nằn nì Tiền vã xăng đéo có lấy đâu tiền đi nhậu'. Mình bảo Muốn có tiền vã xăng , từ sau lĩnh lương bổng nộp ra đây vợ giữ cho.... Sau lần ấy , cứ đầu tháng chồng tự giác nộp tiền cho vợ , tiền túi đéo đang rủng ra rủng rỉnh nữa Cần phải cũng bớt ăn nhậu hơn.


Chuyện đéo chỉ ngưng bất ngờ) đấy. Ngày Về trước khi đang yêu nhau , đệ bình thường rất hiếu thảo và phục tòng bố mẹ. Bởi thế , chị thoả nghĩ tớ lấy được chồng , đệ sẽ phục tòng vợ như từng phục tòng má mình. Chị ni đâu ngờ thắng đệ chỉ biết mỗi má tớ mà thôi , má đệ nói gì , đệ đều nhé theo đó đánh chị nhiều lúc muối mặt với bà đéo biết ẩn đi đâu.




Chị phép chồng chị bình thường Cùng một tư tưởng má là nhất Cần phải đệ sắp xếp buồng bà thẳng băng trung thành buồng vợ chồng đặt má có chuyện gì thời đang chạy sang cho kịp. Chị nhé lại: “ Trưa hôm đó , cả nhà đang xơi cơm , bà bảo sao lóng ni bà ngủ đéo thắng ngon. Ấy thế mà đệ thiết nghĩ má bất ngờ) bóng gió gì chuyện giao tiếp vợ chồng Cần phải bô bô dặn dò vợ ‘lần sau đệ nhé hét nhỏ thôi nhé , đéo bất ngờ) làm phiền mẹ’. Khỏi phải nói , lúc ấy tớ ngượng đến dường ni , chỉ muốn úp mặt tớ vào bát canh cho khỏi phải đối mặt với bà , đang má chồng tớ thời cứ há miệng ra trông 2 vợ chồng rồi bất ngờ) mủm mỉm cười mãi đéo ngưng ”.




Theo lời cửa lò (http://dulichcualo.net.vn/khach-san-tuan-anh-cua-lo.htm) phép của chị Nguyện , mặc dù cái tính trẻ con (http://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dan-ong-tre-con-co-the-la-chong-tot-2010092110497123.chn)của đệ chưa khi ni đánh thương tổn nghiêm trọng tinh thần chị , nó chỉ khiến chị buồn cười hoặc xấu hổ tị thôi , nhưng đòi phen đang bực mình bất ngờ) găp phải lối đối đãi như trẻ mỏ của đệ , chị chỉ muốn… đánh. “ Nói thật chứ nếu Về trước tớ mà biết đệ ấy trẻ mỏ , không lo lắng như thế ni thời tớ thoả cho đệ ấy ế sưng rồi ” , chị Nguyện nửa đùa nửa thật nói.


http://dulichcualo.net.vn/Pictures/khach-san-tuan-anh-1%201_1.jpg

Để ứng phó với thói quen quá phục tòng má , chị Nguyện cho biết mỗi lần đệ hỏi gì , nhờ gì , chị bất ngờ) đánh mặt rét tanh: " Anh sang mà hỏi má ". Sau nhiều lần quá bực mình vì câu phúc đáp của chị , đệ tợ hồ cũng "ngộ" ra vấn đề , ít "bám váy" má hơn.




Cũng rơi vào trường hợp có ông chồng mãi chăng khứng lớn như chị Nguyện là chị Hằng , gắng sức 32 tuổi. Anh Minh – chồng chị đánh chuyên viên kinh doanh cho 1 công ti có tiếng ở Hà Nội. Hàng tháng , đệ bình thường xuất hiện Về trước đồng nghiệp và khách hàng với hình ảnh chỉn chu , lịch duyệt và người nam nhất. Không ngờ đâu bên sau vẻ chỉn chu , lịch duyệt đó chỉ là một đứa trẻ lớn đầu.




Theo lời chị Hằng , lúc 2 người gặp trục trặc , đéo chi như mộc giận dỗi của các cặp vợ chồng khác , đệ Minh xoành xoạch khóc lóc , bù lu bù loe đòi tuyệt thực , đòi chết nếu chị chăng khứng đánh hòa với anh. Vậy là “đất chăng khứng trời đất thời trời đất nỡ chịu đất” , theo lời chị mô tả , chị bị đệ hờn trái lại , nỡ phải cù sang làm lành vì đệ nhất quyết chăng khứng măm và đòi liều mạng đặt chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông”.








Chị Hằng cũng chia sẻ , khi mới cưới đi chị cũng sốc và bất lực với tính tình của chồng lắm. Sau nhiều lần thỏ thẻ bảo ban nhưng đệ hẵng chứng ni tật ấy , chị quyết định dùng phương pháp mạnh.




“Thủ tục” vào mỗi sáng chồng chị đặt ra là phải đánh thức đệ Dặm Anh nụ hôn. Nếu sáng ni đéo tế thời đệ cứ nằm chềnh ềnh trên giường chờ chị. Sáng hôm đó , chị Hằng nhé như in , chị dậy sớm hơn thường lệ vì có lúc thuyết trình , Cần phải đéo kêu chồng dậy cùng. Trong khi loay hoay để sẵn bữa sáng và đồ cho cô nử tử nhỏ đến trường , chị chỉ đứng dưới bếp ơi ới gọi chồng chứ đéo đánh “thủ tục” thắng như mọi rợ sáng. Thế mà chồng chị giận dỗi , không thèm dậy , chờ vợ vào tế mới chịu đi làm.




“ Sáng hôm đó , Năm cái khổ ở đời ta ngủ quên vì tớ cố tình đi đánh Về trước , như dùng phương pháp khoẻ cho Năm cái khổ ở đời bớt trẻ mỏ đi. Thế là Năm cái khổ ở đời bị 1 phen hú vía. Không có ố kêu , cũng đéo hôn hít đánh thức gì cả , Năm cái khổ ở đời ngủ quên mất , lúc dò dẫm dậy thì thoả hơn 7h , choáng choàng vơ vội áo quần rồi leo lên xe phóng lẹ đến cơ quan. Từ vụ đó trở đi , Năm cái khổ ở đời cũng đéo đang dựng đứng hôn hít nữa ” , chị mủm mỉm cười toại nguyện




Chị Hằng chia sẻ: “ người nam là trụ cột trong suốt gia đình , vì vậy mà các bà vợ khó có xác xuất chấp nhận sống chung với ông chồng như đứa trẻ chăng khứng lớn mãi như vậy thắng ”. Chị khuyên , thay vì hằn học bình thường chiều chuộng những ông chồng đang đang “dậy thời muộn” thời các bà vợ hẵng dùng những phương pháp cứng rắn đặt hụi dận ra thắng những thiếu sót và sửa sang đặt cải thiện du lịch cửa lò (http://dulichcualo.net.vn/khach-san-tuan-anh-cua-lo.htm) hôn nhân gia đình