truongthangco
03-07-2012, 02:10 PM
Đêm về đem thả nổi buồn
Cho trôi vào những ưu phiền vần thơ
Ai người chia nữa giấc mơ
Đem niềm vui đến trang thơ màu hồng.
Bao ngày vẫn cứ ngóng trông
Niềm vui về nhuốm trên dòng thơ qua
Nhưng mùa đã tiếp qua mùa
Buồn sao vẫn lấm lem vần thơ ơi!
Cho trôi vào những ưu phiền vần thơ
Ai người chia nữa giấc mơ
Đem niềm vui đến trang thơ màu hồng.
Bao ngày vẫn cứ ngóng trông
Niềm vui về nhuốm trên dòng thơ qua
Nhưng mùa đã tiếp qua mùa
Buồn sao vẫn lấm lem vần thơ ơi!