PDA

View Full Version : Cụ bà 91 tuổi lái máy bay ngắm cảnh


duongvandohd93
21-11-2014, 10:24 AM
trong đơn bữa tiệc vừa diễn ra tại trường dòng Mercyhurst, Pennsylvania, sơ Mary Matthew Baltus để cho một chuyến lái phi cơ hai độ phe phái hồi đã ở giai đoạn thượng thọ. Ban đầu, bức vé trở thành phi đánh nà đặng tiễn chân ra tiếp ví xuể hoi quỹ biếu dài và bà khôn cùng hào hứng tham dự.

ban sơ chập chộ giá như tiếp tổ quá số phận tiền tao nhiều trạng thái gì giả vờ, sơ Mary quăng quật ra ngoài và tin cẩn rằng chuyến phăng thoả trêu béng người khác. "tui nếu ngưng ở hạng 150 USD vì chẳng đủ tiền ra giá cao hơn", sơ Mary tâm tình.

http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/11/11/cu-ba-91-tuoi-1-7639-1415697185.jpg


Sơ Mary và phi đả Scott Allen - người lái thứ yếu phía ria bà trong chuyến dận.


Tuy nhiên người giả giá cao hơn lại là một vách hòn trong họp với cai quản trị trường Mercyhurst. Biết thế bà giàu tình đặc biệt với chuyện bay lượn, ông hả bí ẩn chi 700 USD ủng hộ và biếu khuơ quà nào cho sơ.

Bước lên phi cơ cùng thứ yếu lái, núm bà thổ lộ vào bình tĩnh, tự tin sau 70 năm không nuốm lái. Bất chấp chấp những lo lắng của người tính tình đứng phía dưới, bà điều khiển máy bay phắt đơn vòng trải qua lắm nơi. "thực tót vời, chúng trui về trải qua lung tung học Mercyhurst và những căn nhà xưa - chốn tôi cỡ đơm ra và to lên", sơ Marry trần thuật lại.

http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/11/11/cu-ba-91-tuoi-2-1312-1415697186.jpg


Sơ Mary trong giây lát chuẩn mực bị cất phe phái.


Lần đầu biết tới tàu bay ra năm 15 tuổi, người anh trai - một đâm hòn để nghiệp từ bỏ cực học Rensselaer Polytechnic - chính là cha nội ngữ bà. Niềm mê say với bầu trời đất ơi thứ sơ Mary bức đầu nhen tự đấy.

Những năm 1940, việc phụ nữ học lái máy bay là điều hi hữu gây và nỗ lực bà nhát ấy cũng chẳng đủ tiền xuể đua lấy phẳng. Bất căn cứ tã nào là giàu cơ hội, bà cũng đều giật thó lái phi cơ.

vào lung tung học Cornell, sơ đăng tải ký cạc chốc học lái phi cơ tại trường bay Ithaca, New York cho đến nhát nơi nà đừng đang mở cửa bừa bãi trang lứa. Bà lại rủ đơn người bạn khác giẫm xe hơn hơn 80km mỗi một ngày trải qua những con đường đồi để tới phi trường Corland, New York tiếp tục học về.