coimexco-cty
09-07-2012, 09:50 AM
Một cô gái mới đi Tây về, đến nhà người yêu chơi. Trông thấy con chó bèn nũng nịu làm điệu hỏi người yêu: - Anh ơi, con gì mà trông ghê thế?
Con chó thấy người lạ chỉ tay vào nó thì nó nhảy chồm lên, cô gái hoảng sợ túm lấy áo người yêu, và kêu toáng lên:
- Anh ơi! Giữ… giữ giùm em con chó, không nó cắn em!!!
*
* *
Quen chịu đựng
- Cậu làm nghề thợ sắt?
- Vâng.
- Thế thì hợp với con gái tôi đấy, nó cũng ồn ào từ sáng tới tối đó.
*
* *
Gián tiếp
Cha nói với con gái:
- Mai mốt đi chơi với bạn trai, con cứ ăn thoải mái, đừng sợ mất duyên gì cả.
- Sao cha lại dặn con thế?
- Vì cha muốn “gián tiếp” lấy lại “vốn” ngày xưa.
*
* *
Kiểm tra
Cảnh sát giao thông hỏi một chàng lái xe mô tô:
- Anh có mang theo giấy tờ xe không?
- Có! Anh cần kiểm tra à?
- Không, tôi không muốn xem giấy tờ mà chỉ muốn biết anh có phải nộp phạt không thôi.
*
* *
Không hẳn thế
- Sáng nào tôi cũng thấy anh ấy vừa xách vali vừa chạy đến cơ quan, chẳng kịp ăn uống gì cả. Đúng là lớp trẻ ngày nay làm việc rất khẩn trương, tích cực.
- Không phải đâu cụ ạ. Tại anh ấy ngủ dậy muộn đấy.
*
* *
Cuộc cãi vã ngọt ngào
- Cuộc cãi vã đầu tiên của vợ chồng mình thật ngọt ngào.
- ?!?
- Cô ta cầm cả một chén chè trôi nước... ném vào mặt mình.
*
* *
May quá
- Nếu anh còn hôn em thêm lần nữa, em sẽ là của anh suốt đời đấy!
- Cảm ơn vì sự cảnh báo của em.
*
* *
Tiến bộ
Hai sinh viên nói chuyện với nhau:
- Được thực tập ở cơ quan nhà nước, cậu có thấy tiến bộ nhiều không?
- Có chứ. Bây giờ tớ có thể pha trà và pha cà phê rất khéo.
- Kìa, cậu học công nghệ thông tin cơ mà.
- Ừ. Nhưng ở đó tớ được giao nhiệm vụ thực tập hơi trái ngành một tí.
Con chó thấy người lạ chỉ tay vào nó thì nó nhảy chồm lên, cô gái hoảng sợ túm lấy áo người yêu, và kêu toáng lên:
- Anh ơi! Giữ… giữ giùm em con chó, không nó cắn em!!!
*
* *
Quen chịu đựng
- Cậu làm nghề thợ sắt?
- Vâng.
- Thế thì hợp với con gái tôi đấy, nó cũng ồn ào từ sáng tới tối đó.
*
* *
Gián tiếp
Cha nói với con gái:
- Mai mốt đi chơi với bạn trai, con cứ ăn thoải mái, đừng sợ mất duyên gì cả.
- Sao cha lại dặn con thế?
- Vì cha muốn “gián tiếp” lấy lại “vốn” ngày xưa.
*
* *
Kiểm tra
Cảnh sát giao thông hỏi một chàng lái xe mô tô:
- Anh có mang theo giấy tờ xe không?
- Có! Anh cần kiểm tra à?
- Không, tôi không muốn xem giấy tờ mà chỉ muốn biết anh có phải nộp phạt không thôi.
*
* *
Không hẳn thế
- Sáng nào tôi cũng thấy anh ấy vừa xách vali vừa chạy đến cơ quan, chẳng kịp ăn uống gì cả. Đúng là lớp trẻ ngày nay làm việc rất khẩn trương, tích cực.
- Không phải đâu cụ ạ. Tại anh ấy ngủ dậy muộn đấy.
*
* *
Cuộc cãi vã ngọt ngào
- Cuộc cãi vã đầu tiên của vợ chồng mình thật ngọt ngào.
- ?!?
- Cô ta cầm cả một chén chè trôi nước... ném vào mặt mình.
*
* *
May quá
- Nếu anh còn hôn em thêm lần nữa, em sẽ là của anh suốt đời đấy!
- Cảm ơn vì sự cảnh báo của em.
*
* *
Tiến bộ
Hai sinh viên nói chuyện với nhau:
- Được thực tập ở cơ quan nhà nước, cậu có thấy tiến bộ nhiều không?
- Có chứ. Bây giờ tớ có thể pha trà và pha cà phê rất khéo.
- Kìa, cậu học công nghệ thông tin cơ mà.
- Ừ. Nhưng ở đó tớ được giao nhiệm vụ thực tập hơi trái ngành một tí.