thinhphat
09-07-2012, 09:54 AM
Trong một kỳ thi ở trường Y, thầy giáo hỏi:
Anh cho biết những dấu hiệu khi mang thai?
Dắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh sinh viên nghe thấy bạn mách: tóc rụng,chân cong, bụng to......
Anh ta luống cuống lặp lại hết.Thầy giáo cười, hỏi lại:
Chân tôi có cong không?
Thưa cong ạ.
Tóc tôi có rụng không?
Thưa rụng ạ.
Bụng tôi có to không?
Thưa to ạ.
Vậy khi nào tôi đẻ, tôi sẽ cho anh qua kỳ thi!.....
Anh cho biết những dấu hiệu khi mang thai?
Dắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh sinh viên nghe thấy bạn mách: tóc rụng,chân cong, bụng to......
Anh ta luống cuống lặp lại hết.Thầy giáo cười, hỏi lại:
Chân tôi có cong không?
Thưa cong ạ.
Tóc tôi có rụng không?
Thưa rụng ạ.
Bụng tôi có to không?
Thưa to ạ.
Vậy khi nào tôi đẻ, tôi sẽ cho anh qua kỳ thi!.....