Ðăng nhập

View Full Version : chùm thơ hay về phong cảnh


dongkwangvina
03-07-2012, 02:34 PM
http://data.anhsaokhuya.net/up-load/img/ask-13135551241624048.jpg

Bình minh hé nụ cười

Giọt nắng lung linh nhảy múa

Theo tiếng chích choè

Ngọn gió thoảng đùa vui



*

Chuồn chuồn nhỏ

Bay xuôi bờ ruộng nhỏ

Rượt bắt chuồn chuồn

Ngọn gió đuổi theo sau

*

Chiều gió mạnh

Ngọn sóng xô xao xác

Chiếc thuyền con

Bị sóng lắc chòng chành

*

Hoàng hôn xuống

Trên dòng sông phẳng lặng

Cô đơn chiều

Con sáo nhỏ lặng thinh

sangothuysi
03-07-2012, 02:34 PM
hjhjhj..mình cảm nhận đựoc sự êm đềm của phong cảnh đó