PDA

View Full Version : KK của nước -- mưa...


cpthienhoa
09-07-2012, 02:29 PM
http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/05/27/17/12749545781124958147_574_0.jpg

Tiếng chuông gió, nó đánh động tôi về một cái gì đó ngoài kia đang xoay chuyển. Từng cơn gió lách mình nhẹ nhàng luồn qua các kẽ lá. Thân cây uốn mình lượn lờ như thể đang đỏng đảnh trước cơn gió nặng chịch ẩn chứa đầy hơi nước của cơn mưa ngay từ xa.


Tôi nhẹ nhàng nhướn người hít một hơi dài tràn đầy lồng ngực và tôi nhận ra một thứ - “Không khí của nước”. Êm dịu và mang cái cảm giác lành lạnh.


Rồi bất chợt, một thứ gì đó rơi lên vai tôi. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt…. Mưa đã đến. Tiếng mưa rơi trên mái nhà lợp tôn đồng đều đến kì lạ. Tiếng mưa mang âm vang của cái nóng mùa hè được đáp trả bằng cái mát lạnh ngay trong nó. Một bản cover tuyệt hảo tiếng dương cầm của Beethoven hay Mozart, đại loại thế.


Mưa lăn dài xuống gò má, xuống tay rồi men dần theo khắp cơ thể. Mưa đỗ nhẹ lên vai tôi rồi nằm gọn trong lòng bàn tay một cách trìu mến. Tôi đứng đấy, cảm nhận từng giọt mưa của đầu mùa. Nó có vị ngọt. Cái ngọt ngay đầu môi, rồi thật tinh tế, nó có vị của gió, của bầu trời trên kia. Có lẽ tôi đã cười rất lâu, như thể chưa bao giờ được cười.

http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/05/27/17/1274954735930713094_574_0.jpg


Cả người tôi từ từ rồi cũng ướt đẫm… Tôi hình như đã đứng đấy rất lâu. Nhắm đôi mắt thật chặt, nghĩ đến một điều gì đó rồi lại mỉm cười. Tôi bắt đầu chạy. Tiếng mưa cứ thế đều đều theo tiếng bước chân. Hình như tôi đã dừng lại và gọi to 3 từ nào đó. Gọi thật nhiều, nhưng vẫn không át được tiếng mưa. Rồi bất chợt, tôi dừng lại như vừa cảm nhận được từ trong tôi thứ gì đó rất lạ. Tôi bắt đầu cảm nhận được mùi của đất, của gió và cả nước. Và có thứ gì đó ngoài những giọt mưa đang chạy dài trên gò má tôi. “Ấm thật đấy”, chợt nhận ra rằng tôi đang khóc. Toàn thân tôi ban nãy còn được cái lạnh của cơn mưa làm cho nguội lại, giờ đã hóa run lên bần bật. Run lên vì lạnh, run lên vì trái tim tôi thắt lên từng hồi không rõ.


http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/05/27/17/12749548851266477775_574_0.jpg
Có lẽ là đã đứng đó khá lâu. Tay tôi se lại vì nước mưa đã thấm nhiều. Cái lạnh giờ không còn ấm áp nữa, nó co lại, khắc lên da thịt tôi từng khoảng khắc nghiệt. Tôi giờ đã nhắm nghiền đôi mắt, khẽ đưa tay ra khoảng không trước mặt như muốn đón chờ thứ gì khác. “Chỉ có mỗi mưa.” – Tôi khẽ mỉm cười khi nhận ra điều ấy.Một cách chậm rãi nhất, tôi nhìn ra khoảng không trước mắt. Là ô cữa sổ quen thuộc với đôi bàn tay trần đã ước đẫm khi chìa ra ngoài ấy đón những giọt mưa đầu mùa. Giấc mơ trong mưa thật thú vị. Lòng tôi dịu lại, ấm dần lên. Nhưng rồi, tôi tự hỏi điều gì đã khiến cho đôi mắt tôi đỏ ngầu đến khó hiểu, gò má tôi đẫm nước. Tôi đã khóc thật.
Thật kì cục khi một ai đó biết một đứa con gái như tôi đã mơ trong mưa như thế nào và đã bật khóc một cách vô thức như thế nào. Nhưng có sao đâu, chỉ khi biết rằng trong tôi là MƯA.
- “TÔI YÊU MƯA” -
nguồn: me.zing

hanoi-evc
09-07-2012, 02:29 PM
SG bắt đầu mưa rồi, mưa mang nhiều cảm xúc quá

thanhbvp
09-07-2012, 02:29 PM
tôi cũng iu mưa lắm vì tui là người đi tìm cơn mưa mà
kaka

vietsonpte
09-07-2012, 02:29 PM
ko thấy mưa đâu hết chỉ thấy nắng nóng+cúp điện và kéo theo đó là nỗi nhục mất nước

accap
09-07-2012, 02:29 PM
tôi thích mưa, những cơn mưa đầu mùa và những cơn mưa phùn nữa, chứa nhiều kỷ niệm

tanthanhfurniture
09-07-2012, 02:29 PM
ngta nói mưa mang nhìu kỉ nịm ^^! m` chưa có kỉ nịm j vs cơn mưa hít :) mong sau nay sẽ có ^^

hanoi-evc
09-07-2012, 02:29 PM
Mưa làm mát nhìu thứ, làm dịu nỗi buồn
:) không phải vì mình nghĩ vậy
mà vì trời mưa mà chạy xe ngoài đường, phải rất chăm chú
^^ nên quên buồn luôn
nước mưa rất ngọt,
khi nào có mưa, thử nếm ^^

tanphuoc
09-07-2012, 02:29 PM
Cái cảm giác ấy lại ùa về! :)