PDA

View Full Version : cảm giác


safashion
09-07-2012, 02:35 PM
ngày hôm nay, 844 ngày sau ngày mình chia tay, ngày em nói "mình chia tay anh nhé!". em nhìn thẳng vào mắt anh và bảo anh cười đi, em nhìn thấy anh hơi hé môi, anh cố cười đấy ư, lòng em tan nát nhưng mắt không rời mắt anh, không lảng chánh.
cảm giác của em lúc ấy giờ em vẫn còn nhớ, một cảm giác mắc lỗi, suốt đêm khóc vậy mà sáng hôm sau vẫn dậy sớm tập thể dục để cho anh biết em không phải cô nàng yếu đuối, vậy nhưng đến giờ người khóc vẫn là em hả anh? em là người giá lạnh vậy đấy. xin lỗi anh!
http://up.anhsaokhuya.net/up-load/img/ask-z3n25cagtuqpkcaw8dp4ucau9igmlca8hqty3cab21a3ecanac fs0cavqar30cahlht7ica0pkl89cawbjshscazy75l9camcofw oca6zzn02caa0uuatca3d5lp3ca4c1yjvcaxx8pmlcafv4ytb. jpg

Đôi khi em nghĩ về lỗi lầm, về con người và những lầm lỡ mà người ta gây ra cho nhau.

Em sai rồi anh, sai vì em nói chia tay khi mà em biết mình cần anh lắm, có lẽ em chưa thôi khóc là vì ông trời phạt em cái tội bướng bỉnh, vô tình, vậy thì kiếp sau mình sẽ lại gặp nhau để em sửa lỗi lầm này được không! Hiểu được cuộc sống này là thế chúng ta sẽ làm tổn thương nhau nhưng người làm tổn thương người khác thì chính người ấy còn đau hơn, đau hơn nhiều anh ạ.

Em đã hứa sẽ không nghĩ nữa, chỉ bước tiếp và không ngoảnh lại dù phía sau em là anh đang dõi nhìn hay là ai khác, hay chẳng còn ai,..... thì em cũng vẫn bước tiếp. Nhưng em không làm được, vì em không mạnh mẽ đúng không. Một buổi sáng khi em gọi cho anh, nghe giọng nói của anh mà trái tim em như vỡ, vì tiếng trả lời lạnh lùng quá. Anh không muốn gặp lại rồi, thì thôi mình cho nhau tự do đi thôi!_ Em nghĩ!!!!!!
Nhưng em vẫn cố nói cho ra được điều mà em quyết tâm suốt đêm trước, phải nói. "anh à, em không thể bước tiếp được ! "...

http://up.anhsaokhuya.net/up-load/img/ask-tu-hat2.jpg

Anh im lặng, tắt máy.


Giờ là tháng 6, anh đang dần xa em hơn, như anh đã như thế hai năm nay. Nhưng sao với em anh vẫn còn mãi trong lòng? Những dòng status của anh, của em có khi nào cùng là tâm sự cho mối tình này? Không, đừng như thế, anh nên yêu ai khác thì hơn, em sẽ vui đấy anh ạ! Rất mong một lần anh tâm sự với em về chuyện tình yêu nào đó của anh, nhưng sao anh không nói gì chỉ để một dòng suy tư khó hiểu này, mình đừng làm khổ nhau nữa thì hơn, anh ạ!
Tiếng ve, cho em nhớ, cho em thèm cảm giác của ngày yêu anh.