ductienvt
09-07-2012, 02:54 PM
6 tháng trôi qua- 1 quảng thời gian cũng đủ để chúng mình hiểu nhau anh nhỉ? Anh đã cho em bao phú giây hạnh phúc. Đc bên anh là niềm hạnh phúc của em. Em cảm thấy như anh chính là người em cần tìm, là bờ vai vững chắc cho em. Anh trao cho em tiếng yêu trong sự rụt rè nhưng cũng đầy quyết tâm.Anh nói rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em bởi vì anh yêu em. Anh có biết lúc anh nói ra lời yêu em, em đã vui sướng biết nhường nào ko? Con tim em ko thể thốt lên lời. Và em đã chấp nhận tình yêu của anh như 1 điều dĩ nhiên phải đến.
tại sao anh lại yêu em đến vậy? Em cảm thấy mình ko xứng đáng vs tình yêu của anh.Người ta nói những người cung Bạch Dương trong tình yêu thường rất mau chán sẽ nhanh chóng đi tìm 1 tình yêu mới. Khi đọc đc những dòng đó, em đã rất lo sợ, em lo sợ vì 1 ngày mai em sẽ đổi thay, em lo sợ em sẽ làm tổn thương đến anh- đến 1 người mà em yêu quí nhất.Em đã cố gắng ko tin, em cố gắng làm cho tình yêu của chúng mình trở nên thật đẹp vì em biết em yêu anh. Nhung rồi anh có biết, chính vì những lo sợ vậy mà chưa bao h` em nói lời yêu vs anh ko? Đã bao lần em tự nói vs bản thân , em yêu anh thật lòng mà nên em sẽ nói vs anh tiếng yêu đầu đời mà sao em vẫn ko đủ can đảm để nói ra hả anh? Em yêu anh , em ko muốn mất đi tình yêu đó...........
thời gian đầu chúng mình bên nhau thật hạnh phúc. Anh khiến cho em có thể cười thật thoải mái khi bên anh. Em nghĩ rằng có lẽ em đã thực sự tìm dc 1 tình yêu thực sự. Nhưng anh ơi, thời gian càng trôi qua thì em càng cảm thấy tình yêu em dành cho anh càng dần dần biến mất. Thay vì những câu trả lời ngọt ngào như trước đây là những tiếng ừ lạnh lùng, vô nghĩa. Sao em có thể như vậy dc nhỉ? có đúng là người cung bạch dương mau chán ko hả anh,...........vì em cũng là 1 người thuộc cung bạch dương mà.............Em ko biết, và cũng chẳng thể hiểu tại sao em lại thế? Có phải do em hết yêu anh hay là do em quá vô tình????Chẳng thể giải đáp.EM cần 1 lời khuyên, 1 lời động viên nhưng dường như điều đó là ko thể.Em chẳng thể giãi bày cùng với ai. Em chìm đắm trong mệt mỏi, trong suy tư........
h` đây em vẫn chẳng thể giải đáp cho những câu hỏi đó. Và em cũng chưa biết phải nói thế nào vs anh.... Có lẽ em sẽ lựa chọn con đường ra đi để tìm lại đúng tình cảm của mình anh ạ
...........vì em biết rằng anh thực sự yêu em..............em ko muốn đánh mất đi thứ tình cảm quí giá đó.........
tại sao anh lại yêu em đến vậy? Em cảm thấy mình ko xứng đáng vs tình yêu của anh.Người ta nói những người cung Bạch Dương trong tình yêu thường rất mau chán sẽ nhanh chóng đi tìm 1 tình yêu mới. Khi đọc đc những dòng đó, em đã rất lo sợ, em lo sợ vì 1 ngày mai em sẽ đổi thay, em lo sợ em sẽ làm tổn thương đến anh- đến 1 người mà em yêu quí nhất.Em đã cố gắng ko tin, em cố gắng làm cho tình yêu của chúng mình trở nên thật đẹp vì em biết em yêu anh. Nhung rồi anh có biết, chính vì những lo sợ vậy mà chưa bao h` em nói lời yêu vs anh ko? Đã bao lần em tự nói vs bản thân , em yêu anh thật lòng mà nên em sẽ nói vs anh tiếng yêu đầu đời mà sao em vẫn ko đủ can đảm để nói ra hả anh? Em yêu anh , em ko muốn mất đi tình yêu đó...........
thời gian đầu chúng mình bên nhau thật hạnh phúc. Anh khiến cho em có thể cười thật thoải mái khi bên anh. Em nghĩ rằng có lẽ em đã thực sự tìm dc 1 tình yêu thực sự. Nhưng anh ơi, thời gian càng trôi qua thì em càng cảm thấy tình yêu em dành cho anh càng dần dần biến mất. Thay vì những câu trả lời ngọt ngào như trước đây là những tiếng ừ lạnh lùng, vô nghĩa. Sao em có thể như vậy dc nhỉ? có đúng là người cung bạch dương mau chán ko hả anh,...........vì em cũng là 1 người thuộc cung bạch dương mà.............Em ko biết, và cũng chẳng thể hiểu tại sao em lại thế? Có phải do em hết yêu anh hay là do em quá vô tình????Chẳng thể giải đáp.EM cần 1 lời khuyên, 1 lời động viên nhưng dường như điều đó là ko thể.Em chẳng thể giãi bày cùng với ai. Em chìm đắm trong mệt mỏi, trong suy tư........
h` đây em vẫn chẳng thể giải đáp cho những câu hỏi đó. Và em cũng chưa biết phải nói thế nào vs anh.... Có lẽ em sẽ lựa chọn con đường ra đi để tìm lại đúng tình cảm của mình anh ạ
...........vì em biết rằng anh thực sự yêu em..............em ko muốn đánh mất đi thứ tình cảm quí giá đó.........