PDA

View Full Version : Nếu em không phải là một giấc mơ


lesen.dv
09-07-2012, 03:01 PM
Có ai biết gửi bài viết này của tớ thành blog radio không,giup tớ cái.
17 Tháng 9,Nguyên Vẹn Một Tình Yêu.
Đã Bảo Là Không Nhớ… Sao Lòng Lại Cứ Nhớ.
Đã Bảo Là Sẽ Quên…Sao Lại Không Thể Quên
• Dành cho một người con gái xứ thanh,một vùng biển mộng mơ:Ngư Lộc-Hậu Lộc-Thanh Hóa.Người mà anh đã yêu và rất yêu. Mong yêu thương lại về nơi trái tim em (Có những tình yêu lặng thầm không được đáp lại nhưng người mang tình yêu ấy trong trái tim vẫn cứ âm thầm ở bên, bước đi cùng người mình thầm yêu)
(,>_<)Hạnh phúc không phải là vẽ bề ngoài mà là sự ấm áp bên trong.Hạnh phúc không phải là biết níu giữ mà là biết hi sinh để thấy được người mình yêu hạnh phúc. Hạnh phúc không phải do vẻ đẹp trai,sự hào nhoáng,giàu có mà là sự chân thành đôi bờ vai vững chắc của một người.Hạnh phúc chính là một cuộc hành trình vô tận,chứ không phải là cái đích đến,là những điều bình thường giản dị mà ta không nhận ra.Hạnh phúc là sự bình yên,không phải trong bình yên ta mới tìm thấy hạnh phúc,mà trong chính những khổ đau ta cũng tìm thấy hạnh phúc của mình.Đợi chờ là hạnh phúc của tôi,là nguyên vẹn một tình yêu dành cho một người,dù chưa bao giờ nói ra.Là một chàng khờ thủy chung,là tiếng cười hé môi tự bật ra khi thấy một người.Hạnh phúc của tôi đơn giản là một dòng nước mắt, khi đang cầm cây bút này viết lên tên người mình yêu:…,…,…
17 tháng 9 một đêm đặc biệt,hắn mơ về nàng,một mối tình từ lâu của hắn.Một giấc mơ làm hắn thao thức,chạnh lòng nhớ nàng.Nàng một người con gái vùng biển,mạnh mẽ,yêu đời,nhưng đôi khi mang nét buồn trong sâu thẩm.Hắn không hiểu vì sao,hắn lại thích một người nhiều đến thế.Bao nhiêu mối tình đến với hắn mà hắn vẫn chỉ yêu mình nàng,cho dù hắn cảm nhận được phần nào đó nàng không hề thích hắn.Rõ ràng trong giấc mơ hôm nay,hắn thấy nàng đang tựa vào vai hắn cơ mà.Hắn còn thấy nàng tựa vào đùi hắn,2 người nói chuyện rất vui với nhau,nàng nói về những gì mà nàng nhớ đến hắn.Lúc đó hắn rất vui,nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì hắn chợt tỉnh giấc.Hắn thấy tiếc trong giấc mơ này,chưa nói được cái ấn tượng ban đầu của hắn về nàng.Hắn muốn níu giữ giấc mơ đó lại,để trong mơ hắn thấy đã được nàng yêu thương.Tự nhiên hắn thấy tủi,nước mắt cứ định tuôn ra.Hắn thấy cô đơn,không biết lúc này có đang nghĩ về hắn không,không biết lúc này nàng đang làm gì và như thế nào rồi nhỉ.Hắn còn tự hỏi,không biêt đã bao giờ nàng nghĩ về hắn dù chỉ trong phút giây chưa.Hay tình yêu mà hắn dành cho nàng chỉ là tình đơn phương.Hắn chưa bao giờ nói với nàng tình cảm của mình.Hắn sợ,sợ sẽ bị nàng từ chối.Hắn sợ bởi vì hắn nghĩ rằng nàng xinh gái,được nhiều người quan tâm,thui đành chôn chặt nó trong trái tim. Đã nhiều lần,hắn ước sẽ không còn mơ thấy nàng nữa,để không cón nhớ nàng,để có thể bước đến một cuộc tình mới.Nhưng không hiểu sao những giấc mơ lại cứ đến với hắn,.Nhất là gần đây,đêm nào hắn cũng mơ thấy nàng,hắn lại nhớ nàng.Những lúc hắn nhớ,hắn lại ghé vào blog của nàng,để có thêm thông tin về nàng,để thấy được những tấm ảnh của nàng,để biết được giờ nàng ra sao.Có một thời gian,hắn vào blog của nàng,thấy nàng đang buồn và đau khổ về mối tình của nàng.Những khi ấy hắn cũng thấy rất buồn và suy nghĩ rất nhiều,không biết làm gì cho nàng vui bây giờ.Hắn mong mong yêu thương về nơi trái tim nàng.Dù đó là tình yêu lặng thầm chưa được đáp lại,nhưng hắn vẫn âm thầm ở bên và củng hộ nàng.Hắn nghĩ,nếu mình yêu nhau thì sao nhỉ,sẽ không bao giờ để em phải buồn,sẽ mãi yêu em suốt đời.Sẽ lắm chặt tay em,đưa em đi trên những con đường đầy nắng và gió,sẽ đưa em về những vùng quê thơ mộng,trữ tình,nơi chỉ có anh và em,để em có cuộc sống ấm no,hạnh phúc. Nếu một ngày ta không có nhau,gặp lại nhau giữa dòng đời tập nập thì em có nhìn anh không nhỉ,hay là lạnh lùng bước qua thôi.Có lẽ như thế sẽ tốt hơn với anh,để anh có thể quên được em.
Hồi lớp 4, hắn và nàng học cùng lớp cùng được tuyển vào lớp chọn của trường. Ngày đầu đi học, hắn thấy nàng đi học muộn, nhìn rất ngộ nghĩng. Cái ban đầu hắn thấy ấn tượng với nàng. Hắn và nàng ngồi gần nhau, hắn ngồi dưới nầng ngồi trên. Nàng hay hỏi hắn về một bộ phim mà nàng chưa xem hết và hắn thường hay kể cho nàng nghe. Không hiểu vì sao khi hắn đang kể thì nàng cầm tay hắn, hắn vui mỗi khi nhớ lại.
Sáng lớp 5, hắn phải chuyển sang một lớp học khác vì ngày ngày hắn học càng kém đi. Một lần hắn thấy nàng chạy từ sân trường ra cổng, hắn chỉ định trêu đùa nàng, nhưng chẳng may hắn vô tình khép cánh cửa lại làm nàng va đầu vào đó khiến nàng rất đau. Đó là kỉ niệm mà hắn vẫn còn nhớ mãi.
Đến lớp 6,7,8 hắn và nàng thường xuyên được thi cùng với nhau, làm hắn thấy vui. Có lần hắn đã nhờ nàng hướng dẫn cho bài thi mà hắn không làm được. Hắn và nàng thường trao đổi bài với nhau mỗi khi thi. Lên lớp 9, một thứ tình cảm trong hắn bắt đầu nổi lên nó ngày càng mạnh mẽ. Dù hắn rất ít gặp nàng, có chăng chỉ là những khi nàng đi qua lớp hắn. Hắn nhớ lớp 9, nàng đi múa cho thôn với nhạc điệu bài “Đất nước lời ru”. Hắn đã xem nàng múa rất lâu cho dù trời đang bắt đầu mưa, hắn vui khi thấy nàng múa vì xem nàng múa hắn không trú mưa dù trời đã mưa. Nên người hắn đẫm nước khi ra về, hắn đã bị ốm ngày hôm sau.

Tới lớp 11,12 hắn và nàng cùng chung đường mỗi khi học về nên hắn gặp nàng nhiều hơn. Hắn hay giả vờ lạnh lùng, không để ý đến nàng, mỗi khi nàng nhìn và cười với hắn. Có chăng chỉ là một cái nhấp môi của hắn. Có lẽ hắn làm như vậy vì hắn yêu nàng và hắn biết được nàng sẽ không thuộc về hắn.

Hồi nghỉ hè lớp 10, khi hắn ra Hà Nội làm thêm, hắn thấy nhớ nàng. Nhưng hắn không giám gọi về cho nàng, hắn nhờ anh bộ đội mà hắn quen gọi về để được nghe giọng và được trò chuyện với nàng. Hắn nhờ anh bộ đấy ấy nhận là hắn để nói chuyện với nàng. Do hai người không dặn dò trước nên khi anh bộ đội hỏi nàng, có nhiều vấn đề mà nàng thấy nghi vấn nên nàng đã biết không phải là hắn. Nàng nói với anh bộ đội, nếu mà là ấy thì ấy sẽ biết rất rõ về em. Hắn không biết lần đó nàng có biết rằng hắn thích nàng hay không. Có thể là nàng đã biết vì ngày cuối cùng trước khi giải ngũ anh bộ đội có viết vào giấy một câu: nàng đã có người yêu rồi. Cho dù hắn đã biết nàng có người yêu rồi nhưng hắn vẫn yêu nàng. Hắn vui khi thấy nàng được hạnh phúc được ngưới khác tốt hơn hắn quan tâm đến nang. Với hắn như thế là đủ, là một hạnh phúc giản đơn. Hắn muốn người mình yêu có được hạnh phúc dù đem lại hạnh phúc cho nàng không phải là hắn. Gia đình hắn và gia đình nàng là hai chỗ quen biết nhau, nhưng gia đình hắn không biết được hắn yêu nàng và tình yêu đó chỉ là đơn phương mà thôi. Mẹ của nàng rất quý hắn, nhưng mẹ của nàng không biết được tình cảm của hắn dành cho nàng. Có nhiều lần mẹ nàng bảo: sau này lấy con của cô nhé, lúc đó hắn chỉ mỉm cười và không nói gì.

Rất nhiều lần đúa bạn thân, đứa bạn trí cốt của hắn (người quen với nàng) bảo đừng yêu nàng nữa, quên đi nàg không tốt như mày nghĩ đâu, nhưng hắn chỉ cười và nói tình yêu mà … Tình cờ một lần hắn nghe được đúa bạn của nàng đang nói chuyện của nàng rằng nàng đang mắc phải một căn bệnh rất nặng hay bị ngất. Hắn thấy nhói đau, nhưng với hắn cho dù nàng có như thế nào đi nữa nhưng hắn vẫn yêu nàng. Hắn nghĩ nếu khi nào đường tình yêu của nàg mà gặp trông gai thi hãy về bên hắn, hắn sẽ vẫn đợi nàng. Hắn vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu được tình yêu chân thành của hắn dành cho nàng.

Hắn đang học trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm thứ hai còn nàng thì đang học trường đại học Thăng Long. Trướng khi bắt đầu học đại học hắn đã được trò chuyện với nàng qua mạng với một cái tên khác không phải của hắn. Hắn được nàng chia sẻ rất nhiều lúc đó nàng đang buồn vì mối tình mà nàng theo đuổi. Như nột lẽ dĩ nhiên hắn cũng không vui. Hắn không biết làm gì cho nàng lúc này. Cho dù hắn rất muốn đến gần nàng, để trò chuyện cho nàng không còn cô đơn lạnh lẽo nữa. Hắn thà là người theo sau từng bước đi của nàng chứ không bao giờ cho nàng biết tình cảm của hắn dành cho nàng. Cũng đã hơn một năm rồi, hắn không biết tin tức gì về nàng, không gặp được nàng trừ những khi trong mơ và những khi hắn vào blog nàng. Mỗi khi có dịp về quê, hắn mong nàng cũng về để hắn thấy nàng, nghe được giọng nói mà hắn bao nhiêu ngày hắn mong đợi. Với hắn chỉ thế thôi là trong lòng hắn thấy ấm áp đi phần nào. Hắn quá yêu nàng hãy tin rằng một ngày nào đó có được nàng và được nàng yêu thương.