PDA

View Full Version : Nhà không có bố


sales
04-07-2012, 08:59 AM
Nhà không có bố buồn sao
Cái đinh cũng thiếu, con dao thì cùn
Bơm xe chẳng hiểu cái jun
Rát tay bật lửa, đá mòn xăng khô

Không có bố, không thì giờ
Bữa ăn sớm muộn, chẳng chờ, chẳng mâm
Ngày đông gió bấc mưa dầm
Đậy che mái dột âm thầm mẹ con

Chẳng vui tiếng điếu rít ròn
Bia không mua uống em còn bán chai
Nước đun sôi để nguội hoài
Nhà không có bố biết ai pha trà
Cho dù bãi mật phù sa
Mà không bên lở chẳng là dòng sông

namphuongxanh
04-07-2012, 08:59 AM
hay lắm em àkk...
cảm ơn em về 1 bài thơ có ý nghĩa...thật sự đọc bài thơ của em mà anh cảm thấy buồn và tủi quá.
Cuộc đời đã cướp mất bố tôi khi chị em tôi còn quá nhỏ...thấm thoát cũng đã gần 20 năm...nhưng hình ảnh của ông vẫn mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của chị em tôi.


ƯỚC GÌ BỐ LẠI VỀ ĐÂY
"Tay chị quệt bệt nước mưa
Tay tôi bấu mép áo thưa chị choàng
Xe tang dừng lại cuối làng
Có hai bóng trẻ vấp quàng vào nhau

Chị em ngã dụi cùng đau
Bàn tay chị sạn, dắt đâu cũng lầy..
Ước gì bố lại "về" đây
Đỡ chân con trẻ... qua ngày đói cơm."

Lonely Phạm