umivungtau
09-07-2012, 04:33 PM
- Em làm ơn cho anh hỏi, em có nhìn thấy quanh đây có cảnh sát không?
- Dạ, không, em không hề nhìn thấy anh nào cả.
- Thế, gần đây có đồn cảnh sát nào không em?
- Có một đồn, nhưng đi xe cũng phải hết ít nhất 20 phút anh ạ. Nhưng có chuyện gì thế anh?
- Thế thì... đứng im, móc hết tiền trong túi ra, cởi đồng hồ, nhẫn, dây chuyền đưa ngay đây cho ta, lẹ lên. Nếu không ta sẽ hiếp cô đấy.
- Em sẽ không đưa cho anh bất cứ thứ gì hết, nhưng anh nói nhớ giữ lời đấy!
- Dạ, không, em không hề nhìn thấy anh nào cả.
- Thế, gần đây có đồn cảnh sát nào không em?
- Có một đồn, nhưng đi xe cũng phải hết ít nhất 20 phút anh ạ. Nhưng có chuyện gì thế anh?
- Thế thì... đứng im, móc hết tiền trong túi ra, cởi đồng hồ, nhẫn, dây chuyền đưa ngay đây cho ta, lẹ lên. Nếu không ta sẽ hiếp cô đấy.
- Em sẽ không đưa cho anh bất cứ thứ gì hết, nhưng anh nói nhớ giữ lời đấy!