PDA

View Full Version : Mọi người vào cho ý kiến tí nào !!!


bef34
09-07-2012, 04:53 PM
Các bạn cho mình biết có nên yêu gái ko còn trong trắng ko !

chyngjeeng
09-07-2012, 04:53 PM
Sặc! Hỏi gì lạ thế ?:-?
Không còn trinh trắng là ko còn trinh trắng thế nào ? theo nghĩa nào ?

dangquang1
09-07-2012, 04:53 PM
hãy hỏi câu hỏi ấy với người con gái ấy. Xem thái độ, bạn sẽ biết nên hay ko nên. Nếu cô ấy nếu nên, bạn đừng nên yêu. Và ngược lại......
Câu trả lời chính xác tôi rút ra từ kinh nghiệm của 2 người bạn thân
Thân ái!

thanhhacfurniture
09-07-2012, 04:53 PM
Sặc :O
Có mà điên àh, dù mình ko yêu ngta cũng ko nên làm tổn thương người còn gái ấy như thế! Với lại, nói theo ý của nhóc, nếu gặp phải "cao thủ" nó sẽ bị đập tan, bẹp dí ...
Thực ra, nếu có muốn hỏi, thì hãy tự hỏi mình trước bạn Nor ạhh:)

dongthanhqn
09-07-2012, 04:53 PM
em quên thêm 1 vế đầu vào nữa. Đó là khi tìm hiểu nhau, sẽ đến giai đoạn thổ lộ. Không thổ thì cũng lộ mà. Người con gái sẽ nói với bạn hoặc tự bạn sẽ tìm ra sự "ko trong trắng". Khi đã biết rõ về nhau như vậy thì ko thể gọi là làm tổn thương được. Vả lại, tổn thương 1 lần hay tổn thương cả đời khi về sống bên nhau? Về việc này, theo ý em, phải hỏi dọ ý người con gái trước (tất nhiên phải khéo léo chứ ko phải nói: "em nghĩ em như thế liệu anh có yêu em được ko đây?".)

hanhphucbichtrang
09-07-2012, 04:53 PM
Anh nói thế này, nếu như người con gái ấy là "ko trong trắng" theo ý em, nhưng lại là một "cao thủ", nếu họ nói họ biết họ có lỗi lầm và ko đáng để em yêu thì sao ? Lúc đó em lại chọn để yêu cô ta? Đừng sai lầm!

Cái vấn đề của Nor, phải hỏi Nor trước ... Cô gái ấy là người như thế nào ? Tính tình ra sao ?cung cách sống thế nào ? Có đáng để yêu hay không ?Có phù hợp làm vợ làm con dâu trong gia đình Nor hay không ? Vấn đề quan trọng phải phải ở cái màng mỏng dính của cô ấy quyết định cô ấy là người có nên yêu hay ko mà chính bản thân cô ấy mới là quan trọng bạn Nor ạhh:) Bạn yêu cái màng mỏng dính ấy hay yêu cô ấy ?

vungtau
09-07-2012, 04:53 PM
Đúng là bác lớn lơn em cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống. Bái phục!
Bởi vậy, đến giờ, em vẫn chọn phương án độc thân, vì 99% con gái bây giờ đều là "cao thủ" như bác nói. Vàng 1 mà thau đến 99.
Nhưng em vẫn ghiền câu thơ của Nguyễn Bính, viết cách đây 70 hoặc 80 năm gì đó rồi. Tựu trung nó như thế này:
" Một trăm con gái thời nay ấy
Đừng nói ân tình với thủy chung"
Em chỉ nhớ mang máng thôi! Nếu sai, bác đừng chấp nhặt nhe1
hiii.

bef34
09-07-2012, 04:53 PM
Chữ "trong trắng" của anh Nor ko bit nói theo nghĩa nào, nhưng chắc là nghĩa đen.
Em góp ý nghiêm túc nhé.
Thứ nhất, trinh tiết xét trên phương diện sinh học, là một cái gì đó hết sức bình thường, và người con gái có thể ko còn trinh tiết vì những lí do cũng hết sức bình thường như tai nạn, ngã,...(cái này anh vô gu gồ gõ)
Thứ 2, trong tình hình xã hội hiện nay, có rất nhiều bé gái kém may mắn là nạn nhân của những tên yêu râu xanh, nếu ta quan niệm như thế là ko còn trinh tiết nữa, thì quá bất công cho những bé gái như thế.
Thứ 3, dù trong xã hội nào, thì với người Á Đông, sự trong trắng cũng là một điều hết sức quan trọng. Nhất là trong thời buổi hiện nay, khi lối sống của giới trẻ nói chung ngày càng quá thoáng, thì sự trong trắng lại càng đáng trân trọng. Tuy nhiên, sự trong trắng của người con gái ko chỉ nằm ở một cái màng, mà ở chính tâm hồn của họ, bởi vì mọi thứ đều từ "tâm" mà ra.
Thứ tư, để trả lời câu hỏi này, phải dựa vào bản thân anh Nor, anh quan niệm như thế nào về điều đó, đối với anh, điều gì là quan trọng nhất trong tình yêu? Người còn trinh tiết chưa hẳn sau này sẽ ko ngoại tình, và người con gái ko còn trinh tiết chưa hẳn là sẽ ko chung thuỷ với anh.
Thứ 5, khi anh hỏi câu hỏi này lên một diễn đàn, chứng tỏ nó là mối quan tâm và băn khoăn đối với anh. Vậy thì tự sự băn khoăn của anh đã có câu trả lời cho anh rồi đấy, vì tình yêu ấy ko đủ lớn để vượt qua mọi thứ nên anh mới phải băn khoăn như thế này
Thứ 6, bất kỳ ai cũng từng có quá khứ (dù là quá khứ tốt đẹp hay đau khổ), ai cũng từng phạm sai lầm, kể cả chính anh, (con trai mười người như chục :d). Nếu thật lòng yêu một người, thì hãy tôn trọng quá khứ của họ, điều anh nên quan tâm là từ giờ về sau họ sẽ yêu và sống với anh, với gia đình anh, và với xã hội như thế nào.
Thứ 7: lời khuyên cho anh là: hãy chia tay cô gái ấy, ko phải bởi vì cô ấy ko còn trong trắng, mà bởi vì khi anh hỏi ra câu hỏi này, thì chính sự băn khoăn của anh đã cho thấy, anh ko thể chấp nhận và tôn trọng cô ấy, và nếu có yêu nhau thì sớm muộn gì anh cũng sẽ làm cô ấy tổn thương. :) Em tin rằng dù muốn hay ko, tất cả con gái trên đời đều coi trọng trinh tiết của mình, chẳng qua là có những lúc họ ko giữ được mình mà thôi. Nhưng dù đã ko còn trinh tiết mà cô ấy vẫn có thể khiến cho anh Nor phải băn khoăn thế này, thì cô ấy hẳn là một người con gái tốt. Cô ấy sẽ tự tìm lấy hp cho mình thui.
Chúc anh Nor có quyết định đúng đắn ;)

longdatautovol
09-07-2012, 04:53 PM
Thực ra để phân tích hết tất cả các mặt của vấn đề của Nor thì cũng khá rộng đấy .Chủ yếu là do bạn cảm thấy thế nào thôi, chứ nếu cô ta cáo già, bỏ vài bà triệu ra đi "khâu vá" là "lại còn trinh trắng" ngay đấy .Thế cho nên, chọn người yêu đừng bao giờ câu nệ cô ta "còn trinh trắng" hay không , mà hãy xét đến bản thân cô ấy có đáng để mình bỏ qua tất cả để yêu thương, đùm bọc, che trở cô ấy hay không:)

@goiem: Hai câu thơ của em nói bên trên nằm trong bài "Xuân Tha Hương" của Nguyễn Bính viết vào tháng 12 năm Nhâm Ngọ 1942 khi tác giả đang ở Huế :) .
Vấn đề em nói,nó cũng chỉ đúng một phần nào đó và với một số người nào đó thôi:)
Đúng là thời buổi bay giờ "chuyện ấy" đẽ dàng và thoải mái hơn ngày xưa,một phần lớn thanh niên nam nữ sống cũng "buông thả" như vậy .Nhưng ko vì thế mà có thể nhận xét rằng bây giờ con gái đều như thế như em nói . Cũng có những người con gái sống kín đáo và giữ gìn lắm .Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên những bạn gái ấy, tội cho họ lắm nhóc ;)

photodecor
09-07-2012, 04:53 PM
Hay quá:)
Vừa post xong thì đọc được bài của em phonglan, cũng chung suy nghĩ với anh :)
Định nói thêm mà đọc được bài của em phonglan, HN thấy đủ ý lắm rồi,Nor đọc và suy nghĩ nhé :D
Chúc may mắn ;)