PDA

View Full Version : Bí mật của mọi cô gái


eubia
09-07-2012, 04:58 PM
Sự thật 100%!!!!!!
Thành công ko chỉ là có địa vị cao trong xã hội. Sự thành công lớn nhất của một cô nàng, không phải là sở hữu một vẻ đẹp “sắc nước hương trời”, cũng không phải có địa vị cao trong xã hội, mà là…
…biết cách khiến một chàng trai yêu mình chân thành, đậm sâu và chung thủy.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng mấy ai có được điều này?
Một cô gái được nhiều chàng trai thích là một cô gái thú vị. Bởi cô ấy nắm giữ được một “tuyệt chiêu đặc biệt” khiến con trai dễ xiêu lòng. Nàng đã thành công? Không hẳn. Đối với nàng, khi “quăng lưới” ai đó và người ta sập bẫy, nàng xem như là một thành tích vẻ vang. Nhưng sau những lần “quăng lưới”, điều còn đọng lại là gì?
Ai trong chúng ta đều kiếm tìm hạnh phúc đích thực trong suốt cuộc đời này. Với con gái, hạnh phúc có nghĩa là được che chở, được quan tâm và được bảo vệ. Dẫu cho nàng có địa vị cao thế nào, có giỏi giang đến đâu, thì khi bên cạnh người nàng yêu thật sự, nàng vẫn luôn yếu đuối và mong manh dễ vỡ.
Có hai cô bạn thân trò chuyện với nhau. Cả hai đều giỏi giang trong học tập và có những mục tiêu to lớn trong sự nghiệp. Cô thứ nhất chia sẻ: “Mình là một mẫu người độc lập và thích tự gầy dựng sự nghiệp. Có lẽ phải lâu lắm mình mới có người yêu. Vì mình luôn muốn cậu ấy hơn mình về mọi mặt. Mọi chàng trai đều hiếu thắng và có những mục tiêu to lớn trong đời, mình giống họ quá, chắc họ khó mà hòa hợp với mình”. Cô thứ hai nói: “Mình cũng như cậu, luôn từng ngày cố gắng để thành công. Nhưng mình không yêu cầu người ấy quá tham vọng, cầu tiến. Dù mình thành công đến đâu, thì mình vẫn xem người yêu là điểm tựa vững chãi. Dù mình vụng về, cầu tiến và tham vọng, nhưng mình hiểu được và biết thông cảm cho người yêu của mình”.
Nếu bạn là con trai, bạn sẽ chọn ai? Là cô thứ nhất cá tính, hiếu thắng và không bao giờ chấp nhận “lép vế”, hay cô thứ hai tuy hơi hậu đậu, cư xử chưa đúng mực lắm nhưng dịu dàng, ân cần và biết quan tâm người khác?
Bí mật của mọi cô gái ở đây, không phải là khiến mọi chàng trai đều yêu mình, mà biết cách duy trì tình yêu bền vững và hạnh phúc. Con trai không cần một cô gái quá giỏi giang, không cần một cô gái thích thể hiện. Hắn cần một người thông cảm được cho hắn, biết động viên hắn, chia sẻ những khó khăn, niềm vui, nỗi buồn. Dù cho mục đích của bạn là thành đạt, là giỏi giang, là có được một vị thế trong xã hội hay được người khác nể trọng, thì bạn cũng cần có một gia đình hạnh phúc để tìm về sau những lo toan, mệt mỏi ngoài xã hội. Có những việc bạn không thể tự làm, mà phải trông cậy vào một bờ vai vững chắc. Người đó chính là “một nửa” của bạn.
Không ai chỉ nhìn chằm chằm vào những thành công nhất thời của bạn, cái họ nhìn vào là sự hạnh phúc mà bạn có, là cách mà bạn nắm giữ yêu thương. Những cô gái khi còn trẻ luôn mạnh miệng tuyên bố: “Tôi không thích lập gia đình!”, “Mình sẽ ở vậy với mẹ cho đến già”, “30 tuổi mới lấy chồng”, “Ở độc thân có vẻ thích hơn”… Nhưng vài năm sau, tất cả họ đều thay đổi ý định. Càng lớn, ta càng cảm nhận được nỗi cô đơn, và cha mẹ không thể dõi theo mình suốt đời.
Vì vậy, khi bạn thấy một cô gái, tài năng đến đâu, mạnh mẽ đến cỡ nào, thì họ cũng vẫn đang chờ đợi một chàng trai thật sự xứng đáng để họ trao gửi yêu thương. Chàng trai nào biết rõ bí mật của nàng, là chàng trai mà nàng trao gửi tình cảm đến suốt cuộc đời…



http://tinhiu.com/diendan/images/valbouquetsmbar.gif

thinhphat
09-07-2012, 04:58 PM
Hạnh phúc của một đứa con gái mạnh mẽ là được yếu đuối trong mắt duy nhất 1 người con trai :)

minhduongf
09-07-2012, 04:58 PM
Bất chấp con trai có yêu ghét con gái thế nào, cho dù không muốn nhìn mặt con gái nữa....tất cả đều không quan trọng. Vì một khi con gái bước vào cuộc đời của con trai, thì đối với anh ta con gái là tất cả. Khi nhìn vào mắt con gái, vào trong sâu thẩm tâm hồn con gái, không cần phải nói ra lời, con trai luôn biết rằng cuộc sống của mình đã bị chiếm ngự bởi từng nhip đập trái tim con gái. Người con trai “iu” người con gái của mình với triệu triệu lý do khác nhau, không giấy mực nào có thể diễn đạt hết. Điều đó không ở trong trí óc mà là ở trong trái tim, một cảm xúc đặc biệt và chỉ cảm nhận được bằng cảm giác mà thôi.

kaiser
09-07-2012, 04:58 PM
Phải k đấy? Tin được k đây? Theo cướp thấy thì mức độ chân thật của lonely trong này thấp lắm đấy;)), nhưng, cướp vẫn tin là có ng nào đó sẽ làm được như lonely đã nói ;)):doi-xem:

thanhbvp
09-07-2012, 04:58 PM
:ngai-qua::ngai-qua:bí mật này chắc của pl quá:leu-leu::leu-leu:

yensaokh
09-07-2012, 04:58 PM
Cướp răng ơi:
Cướp răng có tin hay không thì cũng không sao ? Vì đa số member lên 4r chủ yếu là "cưa boom" và "chém gió"...cho nên lonely không trách người khác nghĩ gì về "mức độ chân thật" của mình.
Còn vấn đề "sẽ có người nào đó sẽ làm được như lonely nói"...lonely cũng nghĩ như vậy?
Nhưng:
Bởi, "mười lần nói không bằng một lần làm"; bởi "nói hay không bằng cày giỏi"; bởi nói và làm gắn chặt với "chữ tín": "một lần mất tín, vạn sự mất tin" - một lần nói không đúng, nói không đi với làm; vạn lần mất lòng tin ở người nghe!
Nhưng tại sao nói lại không đi đôi với làm? Điều dễ hiểu này ai cũng biết, đó là vì "nói" bao giờ cũng dễ hơn "làm". Nói "dễ" vì "nói" do cái lưỡi phụ trách; còn "làm khó", vì "làm" thuộc thẩm quyền đôi tay và cơ bắp! "Nói dễ", vì "lời nói gió bay", vì "nói trước quên sau", vì "nói đâu bỏ đấy" và vì "lời nói không mất tiền mua",... Nhưng, hãy cảnh giác! Lão Tử đã từng dạy: "Lời nói có thể tin được thì nghe không hay; lời nói nghe hay thì không thể tin được!". Nhưng sợ nhất có lẽ là "người biết - không nói, người nói - không biết"!

minhduongf
09-07-2012, 04:58 PM
Sự nghiệp k qua trọng quan trọng la yêu thương dc trog tay♥♬

spn
09-07-2012, 04:58 PM
Có nhiều chỗ vô lý quá. Nói chung là chẳng đúng với mình. Về đi kiểm tra giới tính xem phải con gái ko :))

manhhatuna
09-07-2012, 04:58 PM
Rảnh rỗi nên ngồi bình lại bài viết của Khoai :d Ý kiến cá nhân thôi nhé ;)
à Chưa được kiểm chứng thì không nên khẳng định
[/CENTER][/CENTER]
Thật ra con gái không bao giờ tìm cách Khiến một chàng trai yêu mình. Nhiều người con gái đôi khi còn cảm thấy thiếu tự tin trong tình yêu vì cho rằng phái nữ không được quyền chủ động. Cả nam và nữ đều bộc lộ tình cảm của họ một cách tự nhiên khi họ thật lòng yêu một ai đó (Trừ những người cố tình tán tỉnh nhau họ mới tìm cách chinh phục đối phương).
Sự thành công lớn nhất của một một người con gái (Mình là con gái và mình nói theo quan điểm của mình) chính là được sống là chính mình.


Là ai chứ với mình thì không đúng. Con gái thú vị và cá tính thì nhiều người thích. Nhưng nếu đó không phải là bản chất con người họ mà họ chỉ bắt ép mình thú vị vì muốn được nhiều người thích thì một ngày nào đó những người con trai cũng sẽ lần lượt rời xa họ. Đến khi đó nhìn lại ta chỉ sống hoài sống phí mà thôi. Rất tiếc là nhiều người con gái đang chọn cách sống như vậy.
Còn chuyện “quăng lưới”, chính xác mà nói chỉ dành cho những cô nàng không nghiêm túc trong tình cảm. Còn lại đa số bạn nữ sống khép mình và đợi chờ tình yêu hơn là đi mồi chài người khác, và khi có được 1 ng chân thành con gái thường xem đó là hạnh phúc hơn là ý nghĩ thành tích. Và nếu con gái chủ động chia tay trước thì cũng vì một lý do nào đó, cảm giác khi đó rất đau khổ và ân hận vì đã làm tổn thương một người.


à Khẳng định với con gái hạnh phúc không phải là được che chở, được quan tâm, bảo vệ. Nhiêu đó thì chưa đủ để gọi là hạnh phúc đâu bạn. Có chăng chỉ là cảm giác 1 ng nào đó đã thuộc về mình thôi. Còn hỏi như thế nào là hạnh phúc thì mình cũng chịu, vì chẳng thể nào biết được. Ngày hôm nay thấy vui vẻ, hạnh phúc nhưng ngày hôm sau lại có thể khác đi. Tâm trạng của con gái luôn thay đổi theo hoàn cảnh sống. Nhưng mình đồng ý là con gái luôn thích và đòi hỏi sự quan tâm từ người yêu. Còn con trai thì lại xem những điều ấy là điều nhỏ nhặt. Chính vì vậy nên cho rằng không hiểu nhau, không hợp nhau và vô số những điều khác :D

Con gái thời đại bây giờ ai chẳng cầu tiến, chẳng tham vọng. Đó là điều hoàn toàn chính đáng. Mọi suy nghĩ của con gái chỉ là theo diễn biến tâm lý lứa tuổi bình thường thôi. Lúc còn trẻ họ tham vọng trong sự nghiệp, nhưng khi ổn định rồi họ lại muốn quay về với tổ ấm bình yên. Ít có người con gái nào muốn tham vọng cả đời nên con trai đừng lo rằng cô ấy không bao giờ là một cô vợ ngoan. Cho nhau thời gian là mọi chuyện đều ổn.

Cái này không gọi là bí mật, mà là cách yêu của mỗi người J

Đồng ý. Nhưng con gái quá thụ động thì không tốt. Người con gái giỏi là người biết cách cân bằng giữa công việc xã hội và gia đình.

Xã hội bây giờ nhìn con gái cũng như con trai. Họ nhìn cả sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Mỗi người có một cách sống và cách chọn lựa. Tuy nhiên con gái đừng nên từ bỏ sự nghiệp vì bất kỳ điều gì. Vì sự nghiệp là giá trị của bản thân bạn.

dongthanhqn
09-07-2012, 04:58 PM
Thanhchi có quan điểm sống rất rõ ràng, hoàn toàn đồng ý :)
Nhưng nói đi thì phải nói lại, cái gì cũng có tính 2 mặt của nó, và không có lập luận nào là đúng cho tất cả mọi người, dù là gái hay trai ;) . Tương đối thôi