PDA

View Full Version : Mùa hạ chia xa


banqlkcn
04-07-2012, 09:31 AM
·
Mùa hạ chờ em đấy biết không
Tiếng ve khản cổ hát lời mong
Đang trưa mây nõn trôi ngang phố
Giấu một cơn mưa tận đáy lòng.

Vẫn chắc mùa qua mùa trở lại
Thương ơi biết lá có xanh về
Thương ơi, năm tháng em thơ dại
Hoa phượng buồn chi mắt đỏ hoe

Bè bạn ngồi quanh những tán cây
Cổng trường chưa khép vội chia tay
Từng trang lưu bút trao nhau viết
Giọt mực nhoè lem nắng cuối ngày

Đứa cuối đường xa vẫn ngoái trông
Tuổi em - mùa hạ thắt nơ hồng
Đứa dừng chân bước đưa tay vuốt
Xem giọt mưa nào vương mắt không.
TRƯƠNG NAM HƯƠNG

khanghuy01
04-07-2012, 09:31 AM
buồn, đọc thơ mà nhớ thời cấp 3 ghê quá. Hồi đó đi học mỗi buổi trưa nắng cả nhóm bạn xa nhà ở lại đàu giỡn khắp sân trường. Bây giờ thì chẳng còn nữa

mylehotel
04-07-2012, 09:31 AM
Chà thơ hay quá lại nhớ thời đi học
" Lúc còn thơ ngày hai buổi tới trường
Yêu quê hương trên từng trang giấy trắng ...:))"

hoang_loi33
04-07-2012, 09:31 AM
Một thời để nhớ, nhớ về một trời kỉ niệm ... ;)