hlco
10-07-2012, 01:35 PM
ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT CỦA 1 NGƯỜI QUEN CỦA TÔI.MỌI NGƯỜI ĐỌC RỒI PÁT BIẾT CẢM NHẬN NHA
Hôm nay trời nắng rồi, lại thấy yêu đời sau những ngày qua, tự nhủ mình phải cố gắng nhiều nhưng trước hết phải tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi đã.
Lang thang, tự dưng tìm thấy một câu châm ngôn hay quá, chợt yêu đời hơn hẳn:
If I’m in Hell and you are in Heaven, I’ll look up and be glad of you. But if I’m in Heaven and you are in Hell, I’ll pray to God to send me down because the heaven is not heaven without U!
Và tất nhiên cần một chút nhạc nữa chứ:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZD078E||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ngẩn ngẩn một lúc, tình yêu là gì với mình nhỉ? Là gì với một người cứ sống vội vã và mê mải trong dòng đời kiếm tìm sự thành công?
Hơn một lần mình đặt câu hỏi đó trong cuộc đời, chợt thấy mình giống các thi sĩ quá, bao nhiêu nhà thơ, nhà văn cũng đặt câu hỏi này mà. Nhà văn CALI.:D
Hôm nay rảnh, lục lọi ngăn tủ ra xem một tí, nhiều thư từ, quà tặng, thiệp chúc mừng quá, nếu có một cuốn nhật kí nào đó ghi lại trạng thái cảm xúc suy nghĩ chắc phải nhiều tập lắm. :-P
Ơ nhưng tại sao không nhỉ? Nhật kí tình yêu được viết lại trên blog. Phải viết chứ! Nhớ lại hồi mới về trường, còn trẻ trung cũng nhiều bạn sv hỏi lắm: Thầy ơi thầy có người yêu chưa?” Mặc dù là thích lắm nhưng vẫn phải nghiêm khắc thôi: “Tôi có rồi”. :d
Rồi giời đây, mặc dù đã già (nhưng chưa có vợ), vẫn có một số bạn “khen”, à không… không biết biết là khen hay chê nhưng mà vẫn nói: “Thầy đào hoa lắm”. Lại có người nói mình “đa tình” nữa… Mấy em phòng Khảo Thí thì lúc nào cũng “anh T gợi cảm”, rồi biệt danh từ chỗ “gợi cảm” (hay dành cho con gái) mình lại được thêm cái biệt danh “nhạy cảm”. Hê hê.
Nói chung là dù thế nào, dù khen hay dù chê thì vẫn sướng vì họ quan tâm tới mình mà, thế nên hôm nay Mr. Cali tự dưng nghĩ ra một ý tưởng. Viết “Nhật kí tình yêu”: Nói về những bỡ ngỡ, những khoảng thời gian ngây ngô cho tới khi trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong tình yêu…
Viết để biết có phải mình đa tình thật không?
Viết để biết mình đã yêu những nguời như thế!
Viết để thấy những điều đã qua dù đắng cay hay ngọt ngào đều đáng nhớ!
Và viết để biết rằng mình vẫn đang yêu và được một người yêu thương lắm!
Hôm nay trời nắng rồi, lại thấy yêu đời sau những ngày qua, tự nhủ mình phải cố gắng nhiều nhưng trước hết phải tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi đã.
Lang thang, tự dưng tìm thấy một câu châm ngôn hay quá, chợt yêu đời hơn hẳn:
If I’m in Hell and you are in Heaven, I’ll look up and be glad of you. But if I’m in Heaven and you are in Hell, I’ll pray to God to send me down because the heaven is not heaven without U!
Và tất nhiên cần một chút nhạc nữa chứ:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZD078E||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ngẩn ngẩn một lúc, tình yêu là gì với mình nhỉ? Là gì với một người cứ sống vội vã và mê mải trong dòng đời kiếm tìm sự thành công?
Hơn một lần mình đặt câu hỏi đó trong cuộc đời, chợt thấy mình giống các thi sĩ quá, bao nhiêu nhà thơ, nhà văn cũng đặt câu hỏi này mà. Nhà văn CALI.:D
Hôm nay rảnh, lục lọi ngăn tủ ra xem một tí, nhiều thư từ, quà tặng, thiệp chúc mừng quá, nếu có một cuốn nhật kí nào đó ghi lại trạng thái cảm xúc suy nghĩ chắc phải nhiều tập lắm. :-P
Ơ nhưng tại sao không nhỉ? Nhật kí tình yêu được viết lại trên blog. Phải viết chứ! Nhớ lại hồi mới về trường, còn trẻ trung cũng nhiều bạn sv hỏi lắm: Thầy ơi thầy có người yêu chưa?” Mặc dù là thích lắm nhưng vẫn phải nghiêm khắc thôi: “Tôi có rồi”. :d
Rồi giời đây, mặc dù đã già (nhưng chưa có vợ), vẫn có một số bạn “khen”, à không… không biết biết là khen hay chê nhưng mà vẫn nói: “Thầy đào hoa lắm”. Lại có người nói mình “đa tình” nữa… Mấy em phòng Khảo Thí thì lúc nào cũng “anh T gợi cảm”, rồi biệt danh từ chỗ “gợi cảm” (hay dành cho con gái) mình lại được thêm cái biệt danh “nhạy cảm”. Hê hê.
Nói chung là dù thế nào, dù khen hay dù chê thì vẫn sướng vì họ quan tâm tới mình mà, thế nên hôm nay Mr. Cali tự dưng nghĩ ra một ý tưởng. Viết “Nhật kí tình yêu”: Nói về những bỡ ngỡ, những khoảng thời gian ngây ngô cho tới khi trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong tình yêu…
Viết để biết có phải mình đa tình thật không?
Viết để biết mình đã yêu những nguời như thế!
Viết để thấy những điều đã qua dù đắng cay hay ngọt ngào đều đáng nhớ!
Và viết để biết rằng mình vẫn đang yêu và được một người yêu thương lắm!