PDA

View Full Version : Tình yêu 1/2..!


thanhhai
10-07-2012, 01:36 PM
Thế nào là " yêu đơn phương " ? Có ai định nghĩa “yêu đơn phương” là như thế nào chưa? Có lẽ định nghĩa đó là tình yêu 1/2 - tình yêu từ 1 phía - là chính xác nhất nhỉ?
http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2009/12/12/22/12606316821058906326_574_574.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/anh_se_co_quen_em/apps/photo/album/photo-detail/id/540842343)
Vẫn biết quy luật trong cuộc đời này là phải cho đi và nhận lại. Nhưng đôi lúc có những thứ ta cho đi nhưng chẳng bao giờ nhận được cái gì cả. Tuy vậy, ta vẫn cho, cho đi với niềm hy vọng mong manh rằng ngày nào đó, người sẽ lại cho ta, như những gì ta đã cho người ngày hôm nay. Yêu đơn phương là thế. Ta dâng cho người tất cả, nhưng thứ ta nhận được vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.
Thế với bạn khi nhắc đến yêu đơn phương là như thế nào? Còn đối với tôi nó là 1 cảm giác hơi xa lạ nhưng cũng gần gũi thân thương. Nghe lạ quá nhỉ? Nhưng thật vậy đó, đó là 1 cảm giác rất lạ mà không có thứ gì khác có thể tạo ra cảm giác lạ giống như vậy.
Chắc có lẽ chỉ những người đã từng yêu đơn phương mới biết được cảm giác yêu đơn phương là như thế nào, chứ nói thì ai cũng nói được. Nói thì dễ còn làm thì mới khó.
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi

http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2009/12/12/22/12606319881583760612_574_574.jpg
mà người ta chẳng buồn nhận...
http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2009/12/12/22/1260632019225503047_574_574.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/anh_se_co_quen_em/apps/photo/album/photo-detail/id/540842687)

Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó và cũng không có quyền làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác...


http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2009/12/12/22/12606317411138066247_574_574.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/anh_se_co_quen_em/apps/photo/album/photo-detail/id/540842386)
Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...
http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2009/12/12/22/12606320871108888085_574_574.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/anh_se_co_quen_em/apps/photo/album/photo-detail/id/540842754)

...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi .. phải chôn vùi đi ... nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng không có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...
http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2009/12/12/22/12606322021173343667_574_574.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/anh_se_co_quen_em/apps/photo/album/photo-detail/id/540842849)
Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... cứ nhắm mắt xông vào vì có rút ra được đâu. Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ... Biết con đường trước mặt khó khăn, chông gai biết con đường đó là đường cụt, không có lối thoát mà sao khó quay lại quá. Thật sự là rất khó.

Có những khi người ta chẳng uống gì cũng say. Say trong hạnh phúc. Có những khi người ta càng uống lại càng tỉnh. Tỉnh trong đớn đau. Bạn sẽ tự hỏi lòng: " Vì sao người ấy không nhìn tôi trước. Nếu người ấy chịu nhìn tôi, có lẽ người ấy sẽ thấy tôi. Nếu người ấy thấy tôi, người ấy sẽ thấy tình yêu của tôi.” Có những lúc hi vọng là sự tra tấn thống khổ. Có những lúc trái tim ngốc nghếch chiến thắng mọi logic của loài người. Và trái tim của kẻ yêu thầm trót mãi quanh quẩn nơi người mình yêu, đuổi hoài không đi.

Giống như một làn gió vậy – người đó khiến bạn thấy dễ chịu và thật nhẹ nhõm, nhưng cũng làm bạn cảm nhận được cái giá rét và lạnh căm đến quặn thắt!...Gió chẳng thể nào nắm bắt được, vì gió không thể đứng yên, gió có thể ở khắp nơi, nhưng không thể ở bên cạnh bạn. Bạn là cỏ, người ta là gió. Cỏ thì vẫn cứ là cỏ, gió thì vẫn cứ là gió. Cỏ chỉ biết đứng yên chờ đợi mỗi khi gió đến để rung rinh, reo mừng cùng với gió. Còn gió, gió cứ lướt qua thật nhanh bởi gió còn đang mải miết theo đuổi những điều gì đó ở 1 nơi xa lắm, nơi mà cỏ không bao giờ với tới được.
http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2009/12/12/22/1260633048571914874_574_574.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/anh_se_co_quen_em/apps/photo/album/photo-detail/id/540843504)


Chúng ta như đang lạc trong trò chơi đuổi bắt không có hồi kết. Có thể người ấy đang đứng trước mặt bạn, chỉ cách bạn vài bước chân thôi mà sao bạn lại thấy người ta xa bạn đến thế. Xa đến mức tưởng như dù cho bạn cố gắng cả đời thì cũng không bao giờ có thể chạm được vào.

Tình yêu không thể lý giải. Yêu không có nghĩa là cho bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu. Tình yêu và đau khổ liệu có thể theo giọt nước mắt mà trôi đi không?
Nếu một ngày người đó nói với tôi " .... Đừng chờ đợi nữa.... " . Tôi vẫn sẽ trả lời :
"Anh yêu em là vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu Anh ......Và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em sẽ yêu anh......"
Cái câu nói ấy không biết đã bao lần tôi tự an ủi chính mình !...Nhưng cũng có lúc tôi chẳng dám thừa nhận tình cảm của mình ......Và vì thế ......tôi vẫn yêu ......một tình yêu đơn phương ......
Tôi vẫn yêu ......vẫn cố gắng yêu ......yêu để biết mình vẫn có cảm xúc ......không vô tâm ......không hời hợt ......và để biết rằng ......cuộc sống không nhạt như tôi nghĩ ......
Đúng là......Yêu một người thật ...khó !
Tôi viết văn rất kém . Bài viết này tôi đã mượn 1 số phần từ nhiều blog khac nhau . Có thể mọi người sẽ cười tôi . Nhưng tất cả đó là tình cảm của tôi và của những người có tình cảm như tôi nữa...
Nước biển có thể xóa đi những gì ta viết trên cát
Nhưng,liệu thời gian có xóa đi hình ảnh người ấy trong tim tôi không???
Không. Có ai yêu lần đầu cũng là lần cuối! Nhưng sau này cho dù hạnh phúc với ai , em mãi chiếm 1 vị trí trong trái tim anh... mãi mãi ...!
nguồn: http://me.zing.vn/apps/blog?params=anh_se_co_quen_em/blog/detail/id/472456325#anh_se_co_quen_em/blog/detail/id/471575266

hieuducco
10-07-2012, 01:36 PM
http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2009/12/12/22/12606322021173343667_574_574.jpg



lời bình vui nhaz"
đừng chữi
" mÓa mày ko iu tao thì thôi mày lấy trái tim tao đi làm j hả mày....trả lại cho tao kẻo mẹ tao la kja`"