PDA

View Full Version : lại cố gắng quên!!!


tanthanhfurniture
10-07-2012, 01:42 PM
Cũng không phải quá lâu, nhưng đó cũng là khoảng thời gian dài, vô tình hai người gặp lại nhau. Điều đáng nói hơn, trong quá khứ, hai người đã có nhiều kỉ niệm và cũng không ít hiểu lầm, để rồi ngại ngùng tránh mặt nhau. Cứ ngỡ quên nhau rồi và chuyện tình buồn sẽ chôn vùi theo năm tháng, nhưng đâu đó vẫn đọng lại biết bao sự yêu thương và cả sự tiếc nuối nhưng không ai có thể giãi bày nỗi niềm của mình, theo thời gian mỗi người mỗi ngả.
Khi gặp lại nhau, niềm vui không thể tả, nhưng chỉ vừa mới đó thôi, họ phải tự dặn lòng, phải thật sự bình thường và cũng hơi ái ngại. Câu chuyện chỉ bắt đầu bằng những câu hỏi thăm qua lại, biết nói gì để cho câu chuyện thêm dài. Vẫn cố tránh nhìn thẳng vào nhau nhưng lại lén lút nhìn trộm nhau. Đôi mắt ngại ngùng cùng bắt gặp, miệng mỉm cười e ấp nỗi niềm riêng. Vẫn đó thôi, vẫn như ngày đầu gặp gỡ, nhưng nơi trái tim đã không còn chung nhịp đập. Thời gian tíc tắc trôi, rất muốn thêm chút nữa. Nhưng thêm chút nữa để làm gì? Sao lúc trước, không thêm chút nữa để hiểu nhau thêm.
Thôi muộn rồi!
Mỗi người lại hối hả cho công việc của mình. Bước vội vàng qua nhau. Sự gặp gỡ tình cờ và câu chuyện ngắn ngủi, nhưng lại khơi dậy biết bao điều, lại trăn trở thêm lần nữa.
Nhưng đã nhủ lòng rồi và ....lại cố gắng quên!!!

huda
10-07-2012, 01:42 PM
Rất hay> 1 tình cảm thật sự.